365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 356
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 17,34-36.
Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.”
Lời thánh Augustinô:
Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân.
Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Chuyện kể về thiếu nữ người Hoa Kỳ mới 20 tuổi nhưng bị bệnh tim rất nặng. Các bác sĩ cho biết cô chỉ còn sống được 6 tháng. Cô bỏ việc làm ở sở để đi làm việc xã hội trong một tổ chức thiện nguyện ở Nam Mỹ. Cô làm việc rất đắc lực và có hiệu quả đến nỗi cô được mời đến New York để thuyết trình.
Tại New York cô may mắn gặp một bác sĩ giỏi. Ông này giải phẫu cho cô và chữa cô khỏi bệnh tim. Sau khi khỏi bệnh, cô không quay lại sở làm, nhưng tiếp tục đến Nam Mỹ với những công việc hàng ngày phục vụ những người khốn khổ, bởi vì điều đã ban cho đời cô có ý nghĩa và đã định hướng cho đời cô.
Cái chết gần kề đã giúp định hướng cho cô gái trẻ, và cô đã đi tìm một lối sống phục vụ yêu thương, dù cô có từ bỏ công việc tốt với tương lai sáng lạn.
Nếu bạn và tôi cũng đối diện với cái chết, ta sẽ làm gì, đời ta sẽ ra sao? Hơn nữa, cái chết đến đâu có hẹn trước và đâu có ai ngờ là ngày mai Chúa sẽ gọi tôi ra khỏi đời này. Lời Chúa Giêsu nói đưa lại một sự cảnh tỉnh cho mọi người trong mọi thời đại: “Thầy nói cho anh em biết: đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại”.
Như thế, điều ta cần xây dựng cuộc sống ở đời này là phục vụ và yêu thương. Nói khác đi, ngay lúc này chứ không chờ đến ngày mai, không chờ đên khi ta trở bệnh nặng và đối diện với cái chết, ta hãy để cho tình yêu có đôi chân dẫn ta đến với người nghèo, để Ttình yêu có đôi mắt giúp ta thấy bất hạnh và thếu thốn của anh chị em, để tình yêu có đôi tai giúp ta nghe được tiếng than thở của tha nhân, như lời thánh Augustinô nói.
Có vậy, cuộc đời mỏng manh của ta dù ngắn hay dài vẫn được tô điểm bởi hai chữ Yêu Thương. Đó là cũng là hành trang đưa ta đến cửa Thiên Đàng.
Lạy Chúa, tạ ơn Chúa cho chúng con nhận ra cuộc sống thật mỏng dòn. Xin đừng để chúng con ngu muội chai lỳ trong hưởng thụ đời này mà quên mất việc xây dựng đời này bằng yêu thương và phục vụ, cũng như quên mất chính phần rỗi linh hồn của chúng con ở đời sau.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Phục vụ và yêu thương là việc chúng ta cần làm để xây dựng đời sống tại thế, cũng như chuẩn bị cho phần rỗi linh hồn ở đời sau. Đó là hồn sống không chỉ hôm nay mà cả đời ta.
Mời bạn chọn ra một điều gì cụ thể, để bạn có thể sống tinh thần phục và yêu thương anh chị em nghe.
Nguồn: Dòng Tên