365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 359
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 18,42:
Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.
§ Lời thánh Benedict Joseph Labré
Thiên Chúa rất tốt lành và nhân từ, đến độ chúng ta, tự tâm hồn, vẫn có thể xin Người ban thiên đàng cho chúng ta được.
§ Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Câu chuyện diễn ra ở gần thành phố Giêrikhô. Chúa Giêsu đến gần đó thì Ngài gặp một người hành khất bị mù. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi anh đã ngồi đó để ăn xin, để mong một chút tốt lành từ tấm lòng thương xót của khách bộ đường.
Hôm nay cũng như mọi ngày chăng? Một vị khách đi ngang qua chỗ anh ngồi, nhưng hình như có nhiều tiếng nói hòa quyện làm nhốn nháo một góc phố. Tò mò anh hỏi chuyện gì xảy ra vậy. Người ta cho anh biết Chúa Giêsu đang đi qua đó.
Một tin vui, một cơ hội, một sự may mắn cho anh chăng?
Hình như anh đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi. Hình như trái tim anh đã thổn thức mong chờ giây phút Chúa đi qua đời anh. Hành khất và mù nhưng môi miệng và tấm lòng của anh vẫn sống động cách mạnh mẽ. Anh kêu lớn tiếng “Lạy ông Giêsu, Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi!” Kêu một lần chưa đủ, kêu lần thứ hai, dù cho người ta có quát nạt và bắt anh phải im đi. Im sao được, khi lòng thương xót của Chúa đang tỏa hương ngào ngạt đến tâm hồn anh. Im thế nào, vì chẳng bao lâu nữa Chúa đi ngang qua chỗ anh ngồi. Phận mù đã khổ, phận nghèo đã khốn, giờ đây còn bắt người ta câm nữa sao?
Không, cần phải hét lên, kêu xin lớn hơn. Lời kêu xin của anh đến với Thiên Chúa rất tốt lành và nhân từ, như Thánh Benedict Joseph Labré nói :
Kìa Chúa dừng lại, cho gọi anh lại và hỏi anh cần gì, anh muốn gì.
“Con muốn thấy Chúa ơi!” Lòng ao ước đi đôi với niềm tin mạnh mẽ đã đưa lại cho anh một món quà lớn lao. Món quà Chúa quan tâm đến anh, món quà Chúa trao lời khen ngợi đầy trìu mến cho anh: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh”. Kìa mắt anh mở ra, khi lời quyền năng của Chúa vang lên. Từ bóng đêm anh bước ra và anh thấy Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, Đấng sẵn sàng ban ánh sáng và ban cả thiên đàng cho những ai thành tâm cầu xin Chúa.
Nhìn anh hành khất mù và niềm tin mạnh mẽ của anh, bạn và tôi xét lại Đức Tin của mình. Đức tin của ta có đủ mạnh chưa? Ta có sống phó thác hoàn toàn cho Chúa? Ta luôn dựa vào Chúa trong mọi sự hay ta dựa vào sức riêng của mình?
Lạy Chúa, niềm tin vào Chúa là món quà cao quý Chúa ban. Xin giúp chúng con biết chăm sóc và thăng tiến niềm tin này, để chúng con luôn biết sống cậy nhờ vào Chúa luôn mãi.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Benedict Joseph Labré, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn đọc lời của thánh Benedict Joseph Labré nhiều lần: “Thiên Chúa rất tốt lành và nhân từ, đến độ chúng ta, tự tâm hồn, vẫn có thể xin Người ban thiên đàng cho chúng ta được”. Mỗi lần đọc, bạn âm thầm cầu xin Chúa giúp cho Đức Tin vàp Thiên Chúa tốt lành của bạn được mạnh mẽ hơn.
Nguồn: Dòng Tên