365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 036
1/1/23
§ Lời về Chúa Giêsu trong Lc 2,16-20.
Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. Còn bà Maria thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
§ Lời thánh Augustinô.
Chúa Hài Đồng nằm trong máng cỏ, nhưng chứa cả thế giới; Chúa bú bầu sữa mẹ, nhưng Chúa lại nuôi sống các thiên thần; Ngài được quấn trong tã, nhưng Chúa lại khoác cho chúng ta chiếc áo bất tử; Chúa không tìm thấy một chỗ nào trong quán trọ, nhưng Chúa đã xây dựng đền thờ cho Chúa trong lòng các tín hữu. Để sự yếu đuối đó có thể trở nên mạnh mẽ, và để sức mạnh trở nên yếu ớt.
§ Học với Chúa Giêsu.
Ngày đầu năm mời bạn cùng nghe giai thoại ngắn sau: Một thương gia tìm đến vị ẩn sĩ và hỏi về bí quyết giúp cho cuộc sống được thành công nhất là bí quyết gì. Vị ẩn sĩ trả lời: Mỗi ngày con hãy làm cho một người được hạnh phúc. Sau một vài khoảnh khắc, vị ẩn sĩ nói thêm vài lời: Nếu người được hạnh phúc là chính con thì cũng rất tốt.
Ngày đầu năm Giáo Hội mừng kính Mẹ Maria là Mẹ Thiên Chúa, thánh Luca diễn tả hình ảnh các mục đồng thật hạnh phúc, khi họ gặp gỡ Chúa Giêsu Hài Đồng cùng Mẹ Maria và thánh Giuse trong máng cỏ. Niềm hạnh phúc của họ được tỏ lộ thật dễ thương qua bước chân tung tăng trên đường ra về, cùng với lời tôn vinh ca tụng Thiên Chúa trên môi miệng. Họ nhận được hạnh phúc từ Chúa Hài Đồng. Hạnh phúc từ trời cao lan tỏa, hạnh phúc của tình yêu Thiên Chúa ban tặng cho con người. Hạnh phúc Chúa Hài Đồng ban thật tuyệt vời qua lời diễn tả của thánh Augustinô. Chúa nằm trong máng cỏ, nhưng thật ra Chúa lại đón nhận cả nhân loại vào trong lòng thương xót của Chúa; Chúa bú bầu sữa của mẹ trần gian, nhưng thật ra Chúa lại nuôi sống các thiên thần và bạn cùng tôi và muôn người; Chúa được quấn trong chiếc tã là tấm vải được dệt từ đôi tay con người, nhưng Chúa lại biến chuyển chiếc tã đó thành chiếc áo bất tử cho bạn và tôi cùng muôn muôn người.
Bạn ơi, Chúa luôn muốn làm cho bạn và tôi được hạnh phúc. Và khi chúng ta hạnh phúc, thì Chúa thật hạnh phúc. Đó là bí quyết thành công của Chúa, bí quyết của tình yêu chỉ mong muốn hạnh phúc và điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con biết đón nhận bài học ngày đầu năm, bằng cách bắt chước Chúa, luôn làm cho người khác được hạnh phúc qua nụ cười, qua thái độ, qua lời nói và qua hành động tốt lành giống như Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustinô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Mời bạn cùng tôi tập sống hồn sống ngày hôm nay: làm cho chính bản thân được hạnh phúc bằng cách làm điều gì đó cho một người mà ta gặp gỡ được hạnh phúc. Có thể là nụ cười, là lời khen chân thành, là sự lắng nghe, cảm thông, giúp đỡ…
Cuối ngày sống mời bạn nhìn lại hạnh phúc bạn có và thầm tri ân cảm tạ Thiên Chúa.
Nguồn: Dòng Tên