365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 360
+Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 19,9-10:
Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.
+Lời thánh Charles de Foucauld:
Con là đứa con hoang đàng được đón nhận với một lòng nhân từ khó tả; không một hình phạt, không một lời quở trách, không nhắc lại quá khứ mà chỉ toàn là những nụ hôn cùng với chiếc áo mão ngày trước và chiếc nhẫn của người con trong nhà. Con chính là đứa con không những đã được tiếp đón mà còn được người Cha phúc hậu đó ra đi tìm kiếm và mang về từ những miền xa xăm.
+Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Câu chuyện kể về công tước D’Ossome, phó vương xứ Napoli, nước Ý. Một hôm, ông đi thị sát chiến thuyền Galère được chèo chống bởi một đội tù nhân đông đảo. Khi gặp các tù nhân, ai cũng kêu ca bào chữa rằng họ là những người vô tội. Chỉ có một tù nhân ngồi ở phía góc cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Công tước bước đến và dịu dàng hỏi han. Anh nói: Thưa ngài, tôi chẳng có gì để bào chữa. Tôi chịu xứng với tội tôi đã phạm. Công tước quay ra nói với mọi người: Anh này là phạm nhân, hắn không xứng đáng ngồi nơi đây chung đụng với những người vô tội. Ta ra lệnh trục xuất ngay hắn ra khỏi chỗ này. Và thế là, chỉ nhờ vào lòng chân thành biết nhận lỗi. Người tù nhân đã được giải phóng khỏi kiếp nô lệ. Lòng sám hối là điều cốt lõi giúp người lầm lỡ gặp được lòng thương xót của Chúa. Dakêu, một người thu thuế tội lỗi, đã tìm mọi cách để gặp Chúa. Vì thân người thấp bé, ông trèo lên cây sung để nhìn được Chúa. Tại cây sung đó, đôi mắt ông đã được đôi mắt Chúa hướng nhìn và đón nhận. Lòng sám hối đã được lòng thương xót mở rộng cửa đón mời.
Dakêu đưa Chúa về nhà và tỏ lòng sám hối và đền bù. Trước sự thành tâm của ông, Chúa đã mở lời: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất”.
Ơn cứu độ của Chúa tiếp tục trao ban và Charles de Foucauld, một con người tội lỗi ăn năn, đã được Chúa đoái nhìn, tìm kiếm, đưa về và cho trở nên người theo bước Chúa, để rồi sau này anh Charles đã trở thành một vị thánh. Ngài đã để lại tâm tình rất chân thành: “Con là đứa con hoang đàng được đón nhận với một lòng nhân từ khó tả; không một hình phạt, không một lời quở trách, không nhắc lại quá khứ mà chỉ toàn là những nụ hôn cùng với chiếc áo mão ngày trước và chiếc nhẫn của người con trong nhà. Con chính là đứa con không những đã được tiếp đón mà còn được người Cha phúc hậu đó ra đi tìm kiếm và mang về từ những miền xa xăm”.
Lạy Chúa, một trong những điều làm đẹp lòng Chúa là sự khiêm tốn sám hối của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con luôn giữ được tinh thần này trên hành trình Đức Tin.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Charles de Foucauld, xin cầu cho chúng con.
+Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn sống tinh thần sám hối liên lỷ với kinh thú nhận: “
Bạn có thể đọc lời kinh này ít nhất ba lần trong ngày, sáng trưa và tối. Nếu bạn đọc nhiều hơn, thì tốt hơn cho bạn. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em. Tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói việc làm, và những điều thiếu xót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Ðức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
các thiên thần, các thánh, và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Amen”.
Nguồn: Dòng Tên