365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 362

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 19,41-42:

Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương mà nói: “Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được”.

§ Lời thánh Gioan Thánh Giá.

Mỗi khi có điều gì bất mãn hoặc khó chịu xảy đến, anh em hãy nhớ lại Chúa Kitô đã chịu đóng đinh và hãy nín lặng.

 Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.

Khi đi hành hương Đất Thánh, mọi người đều mủi lòng khi viếng bức tường than khóc ở Giêrusalem. Nhiều người cả Do Thái lẫn các tôn giáo khác đều có thể ghi lời cầu nguyện trên tấm giấy và nhét vào trong vách đá của bức tường.

Trước khi bước vào con đường khổ nạn, Chúa Giêsu đến gần thành Giêrusalem và ngài đã khóc thương cho số phận của thành. Chúa mong sao thành thánh và con dân của thánh nhận ra những gì đem lại bình an cho họ, sự bình an đến từ Đấng Mêsia. Nhưng tiếc thay họ đã chối từ Chúa, họ đã không nhận biết Chúa là Đấng Mêsia, Đấng Cứu Rỗi, Đấng là Ánh Sáng chiếu soi cho những phận người ngồi trong bóng tối.

Thái độ của người Do Thái tố cáo cõi lòng cứng cỏi chai đá và kiêu hãnh của họ. Hôm nay, lắng nghe Lời Chúa Giêsu dạy và qua kinh nghiệm của người Do Thái, bạn và tôi được mời gọi đừng cứng lòng nữa, tâm hồn ta cần mềm mại mở ra để lắng nghe tiếng Chúa dạy dỗ, để đón nhận chính Chúa là Đấng Yêu Thương vào trong chiều sâu tâm hồn và cuộc sống ta, và để mở mắt ra nhận biết bao hồng ân đưa lại bình an cho ta.

Như thánh Gioan Thánh Giá mời gọi, trong thinh lặng ta hãy nhớ lại và chiêm ngắm Chúa Kitô chịu đóng đinh vì ta như thế nào. Càng chiêm ngắm Chúa, ta càng biết ơn Chúa hơn, ta càng tìm thấy sự bình an sâu thăm và ta càng dễ dàng vượt qua những thử thách, những khó chịu xảy đến với ta.

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa về những giọt nước mắt tràn đầy yêu thương Chúa dành cho thành thánh và cho chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết khóc than cho những lầm lỡ và cứng cỏi của mình, và trở về với Chúa và kín múc bình an từ chính Chúa và Lời Chúa dạy dỗ chúng con.

Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Gioan Thánh Giá, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, xin mời bạn đưa lời thánh vịnh sau đây vào ngày sống. Bất cứ lúc nào và ở đâu, bạn hãy nhẩm đi nhắc lại lời mời gọi này. Mỗi lần như vậy, bạn cũng tâm sự với Chúa:

“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!

và đừng cứng lòng nữa” (Tv 95,7-8).

Nguồn: Dòng Tên