365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 365
Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 25,34:
Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.
Lời thánh Augustinô:
Tình yêu có đôi chân đến với người nghèo. Tình yêu có đôi mắt để thấy bất hạnh và thiếu thốn. Tình yêu có đôi tai để nghe được tiếng than thở của tha nhân.
Cùng các thánh học với Chúa Giêsu.
Người được Chúa chúc phúc là những ai? Trong Dụ ngôn về cuộc phán xét chung với hình ảnh chiên ở bên phải và dê ở bên trái, Chúa đã chúc phúc cho đàn chiên, vì khi còn sống ở đời này họ đã biết mở lòng thương xót anh chị em bất hạnh, những người mang hình ảnh của Chúa, như Chúa nói: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. Mẹ Têrêsa thành Calcutta có lần đã nói: “Tập nhìn ra chính Chúa Giêsu trong mỗi con người, dù họ có vẻ đáng kinh tởm đến đâu đi nữa”. Thật vậy, tình yêu dành cho Thiên Chúa và tình yêu dành cho con người quyện vào nhau và không bao giờ tách rời. Ai yêu Chúa nhiều, thì yêu mến anh chị em cũng nhiều như vậy.
Như thế, phúc lành đến với ai biết xót thương, những ai dùng đôi chân của mình đến với người nghèo, dùng đôi mắt của mình để thấy những người bất hạnh và thiếu thốn, dùng đôi tai để nghe tiếng than thở của anh chị em xung quanh, như thánh Augustinô nói. Và với lòng thương xót những con chiên tốt lành của Chúa cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết.
Lạy Chúa, phúc lành và lòng thương xót quyện vào nhau. Xin Chúa cho chúng con biết luôn dựa vào cốt lõi là lòng thương xót, để sống trọn vẹn cuộc sống ở đời này.
Lạy Chúa Giêsu, Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.
Lạy thánh Augustinô, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Thương xót nhau là hồn sống của ngày hôm nay.
Cụ thể, trong mọi suy tưởng, cảm xúc, lời nói và hành vi, bạn hãy chú tâm dựa vào lòng thương xót là cốt lõi, là điểm tựa, để ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại như Chúa Giêsu giàu lòng thương xót ước mong. Chính Ngài sẽ chúc phúc cho chúng ta trong ngày cánh chung.
Nguồn: Dòng Tên