365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 039

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 1,38.

Các anh tìm gì thế?

§ Lời thánh Phanxicô Borgia.

Từ nay mọi danh vọng và lạc thú trần gian chẳng dính dáng gì đến

Phanxicô nữa.

§ Học với Chúa Giêsu.

“Các anh tìm gì thế?” Chúa Giêsu đã quay lại đàng sau và đặt câu hỏi đó cho hai môn đệ của Gioan Tẩy Giả đang theo bước Chúa. Đây là câu hỏi nền tảng và quan trọng cho mọi Kitô hữu ở trong mọi bối cảnh của cuộc sống. Câu hỏi này của Chúa Giêsu vẫn được gởi đến mọi người qua nhiều hình thức, để mời gọi chúng ta ý thức hơn nữa về điều mà mình đang tìm kiếm, điều mình đang theo đuổi.

Phanxicô Borgia (1510-1572) là một vị thánh Dòng Tên. Ngài thuộc về gia đình hoàng tộc. Khi hoàng hậu Isabelle qua đời, ngài được cắt cử tháp tùng thi hài của hoàng hậu, một mỹ nhân sắc nước hương trời, đến chỗ an táng của hoàng tộc. Trước khi hạ huyệt, quan tài được mở ra để được xác nhận. Cảnh tượng đã làm đảo lộn cuộc đời chàng. Phanxicô Borgia đã nghe một tiếng gọi từ bên trong thôi thúc và đã đi tới một quyết định. Ngài từ biệt khung cảnh sống sang trọng và danh giá trong triều đình và bước theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Ngài vào dòng Tên, trở thành cha tổng quyền thứ ba của dòng và cuối cùng ngài trở nên một vị thánh. Ngài nói: “Từ nay mọi danh vọng và lạc thú trần gian chẳng dính dáng gì đến Phanxicô nữa!”

Kinh nghiệm của thánh Phanxicô Borgia mời gọi bạn và tôi suy xét để trả lời cho câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho hai môn đệ ngày xưa, và hôm nay dành cho bạn và tôi: “Các anh tìm gì thế?” Chúng ta đang đi tìm gì lúc này? Và tại sao ta lại tìm kiếm điều đó? Điều ta đang tìm có đưa lại hạnh phúc đích thật và vĩnh cửu hay chỉ là một thoáng hạnh phúc chóng qua, để thỏa mãn một đam mê nào đó? Quan trọng hơn hết điều bạn và tôi đang đi tìm có đưa ta lại gần Chúa hay không?

Lạy Chúa Giêsu, đời người chúng con luôn là hành trình tìm kiếm. Giữa dòng đời có nhiều tiếng kêu mời của muôn người và đến từ muôn hướng. Với câu hỏi thật ngắn ngủi “Các anh tìm gì thế?”, Chúa mời gọi chúng con luôn tỉnh thức để không đi tìm những điều phù vân chóng qua, mà trên hết luôn biết đi tìm Chúa, Nước Chúa và sự Công Chính.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Borgia, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

“Các anh tìm gì thế?” Với câu hỏi này của Chúa Giêsu, mời bạn phản tỉnh và suy xét xem điều gì bạn đang tìm kiếm, đang theo đuổi và đang bám vào nhưng lại không có “chất Chúa”, không quy về Chúa. Khi nhận ra điều đó, bạn hãy có thái độ rất cụ thể để từ bỏ điều đó ngay ngày hôm nay. Hôm nay cũng là sự khởi đầu của con đường từ bỏ điều đó bạn nghe.

Nguồn: Dòng Tên