365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 043

§ Lời về Chúa Giêsu trong Mt 3,17.

Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.

§ Lời mẹ thánh Têrêsa Cancutta.

Chúng ta thật quý giá trong mắt Thiên Chúa. Tôi không bao giờ thấy mệt mỏi khi nói đi nói lại rằng: Chúa yêu thương chúng ta. Ngài đã ban cho bản thân tôi một tình yêu thật dịu dàng. Đó là lý do tại sao tôi có can đảm, niềm vui và lòng tin vững chắc rằng: không có gì có thể chia cắt chúng ta với tình yêu của Chúa.

§ Học với Chúa Giêsu.

“Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người”. Lời của Cha trên trời giới thiệu cho chúng ta về Chúa Giêsu, khi ngài chịu phép rửa tại sống Giođan. Chúa Giêsu là con của Cha trên trời, là người con yêu dấu và đẹp lòng Cha, vì Chúa đã vâng lời thi hành sứ mạng Cha trao, là yêu thương và cứu độ nhận loại qua việc nhập thể của Chúa.

Có thể nói, lời của Cha trên trời dành cho Chúa Giêsu, cũng được gởi đến cho chúng ta, khi bạn và tôi được đón nhận bí tích Rửa Tội: Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.

Chúng ta chịu thanh tẩy để thuộc về Chúa, nhận Chúa là Cha và ta là con, nhận Chúa Giêsu là Anh Cả và ta là em nhỏ, nhận Chúa Giêsu là thầy và ta là học trò mới chập chững vào trường. Là con của Cha trên trời và là học trò của Chúa Giêsu đáng hưởng lời nói ngọt ngào, yêu thương. Lời làm nên phẩm giá cao quý cho bạn và tôi.

Thánh Têrêsa Cancutta đã xác tín phẩm giá cao quý làm người qua tình yêu vô điều kiện của Chúa, nên ngài nhắc nhở chúng ta: “Chúng ta thật quý giá trong mắt Thiên Chúa. Tôi không bao giờ thấy mệt mỏi khi nói

 đi nói lại rằng: Chúa yêu thương chúng ta. Ngài đã ban cho bản thân tôi một tình yêu thật dịu dàng. Đó là lý do tại sao tôi có can đảm, niềm vui và lòng tin vững chắc rằng: không có gì có thể chia cắt chúng ta với tình yêu của Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu, thật là hồng phúc lớn lao khi là người con được Chúa yêu thương. Xin Chúa giúp con biết sống sao để xứng đáng với phẩm giá cao quý này và luôn làm cho Chúa vui lòng.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancutta, xin cầu cho chúng con.

 § Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống hôm nay gồm hai điều:- Thật nhiều lần bao nhiêu có thể, bạn nhắm mắt lại và đi vào thinh lặng và để lời từ trời cao vang vọng trong tâm hồn, cũng như cảm nghiệm hương vị dịu ngọt của lời đó: Con là con yêu dấu của Cha.

– Bạn hãy nói ít nhất với một người, tốt hơn là hai người hay mười người lời sau: Bạn ơi, bạn là con yêu dấu của Cha trên trời đó.

Nguồn: Dòng Tên