365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 044
§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 1,15.
Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.
§ Lời thánh Têrêsa Avila.
Tôi khuyên chị em đừng chần chừ cho tới khi thấy rõ sự xấu, nhưng bằng mọi cách có thể được phải dẹp ngay từ đầu. Với lương tâm ngay chính, chị em có thể làm như vậy.
§ Học với Chúa Giêsu.
Câu chuyện về một anh nghiện ma tuý. Đời anh luẩn quẩn với hai chữ nghiện rồi cai và cai rồi lại nghiện. Cứ mỗi lần cai được chút, anh về nhà với cha mẹ và gia đình. Khi tái nghiện xì ke anh lại lên đường chu du thiên hạ. Một buổi sáng sớm trời vẫn còn tối, bóng dáng anh vất vưởng nằm ở cây cột điện gần nhà anh. Ánh điện khoe thân thể èo uột của anh với mỗi chiếc quần đùi trên người, như nhắc mọi người qua đường câu Lời Chúa: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”.
Ngày hôm sau, cũng vào sáng sớm trời chưa tỏ, người đi đường nghe tiếng đập cửa. Nhìn quanh nhận ra bóng dáng anh nghiện ma tuý đang cố gắng đập cửa và đập cửa nhà của anh. Nhưng cánh cửa vẫn khép lại trước mắt anh.
Vài ngày sau, tin lan ra khắp phố: “anh nghiện ma tuý” đã qua đời rồi.
Câu chuyện có thật của một phận người sống trong ngục tù của xì ke ma tuý, trong gọng cùm của sự dữ đeo bám đời anh. Anh qua đời, đến trước toà Chúa, anh sẽ thế nào, chỉ có Chúa biết mà thôi.
Những câu chuyện của anh nghiện ma tuý ở góc phố là lời mời gọi bạn và tôi thật khẩn thiết: “Đừng chờ đợi nữa, đừng chần chừ nữa. Ta lên đường trở về cùng Chúa với lòng sám hối. Cũng đừng chần chừ đợi cho cho tới khi thấy rõ sự xấu, nhưng bằng mọi cách có thể được phải dẹp ngay từ đầu”.
Sám hối là trở về khi đã sa ngã, sám hối cũng là thái độ ý thức phận hèn của mình, và vì thế cần “dẹp ngay” thói xấu, cần “nói không” với tội và sự dữ ngay từ đầu. Thánh Têrêsa Avila, với sự khôn ngoan của Đức Kitô, đã khuyên nhủ các nữ tu như vậy, và lời đó cũng rất hợp với chúng ta hôm nay.
Lạy Chúa Giêsu, xin đừng bao giờ để chúng con chần chừ sám hối. Trước khi ngày sống khép lại, xin Chúa cho chúng con biết trở về với Chúa, về với cung lòng thương xót của Chúa, để ăn năn sám hối và được Chúa thứ tha. Cũng xin giúp chúng con biết ý thức dẹp bỏ ngay điều xấu, khi nó mới ló dạng, dù ló dạng trong tư tưởng, trong cảm xúc hay ở ngay tại môi miệng hay trên đôi tay. Xin đừng bao giờ để điều xấu làm cho hồn chúng con ra xấu Chúa ơi.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Tập làm chủ bản thân để không chần chừ sám hối và không nhanh chóng phạm điều xấu xa, bằng cách không vội nói, vội chiều theo tư tưởng hay cảm xúc của mình, cũng như không vội làm điều này điều kia. Trước đó, luôn suy xét xem, có mùi vị gì xấu xa ẩn ở đó không. Nếu có, “cắt bỏ” nó ngay. Vd.: Thích tán gẫu với người khác, nhưng trong đó ẩn chứa cám dỗ “nói xấu người thứ ba”. Khi nhận ra đuôi rắn xấu xa đó, liền bỏ việc tán gẫu đó ngay.
Nguồn: Dòng Tên