365 ngày cùng các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 045

§ Lời về Chúa Giêsu trong Mc 1,27.

Thế nghĩa là gì? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Lạy Chúa, bàn tay Chúa vẫn đặt trên con nhưng con nào có cảm thấy chi đâu! Lạy Chúa, Chúa quá tốt lành, Chúa không ngừng bảo vệ con! Chúa ấp ủ con dưới đôi cánh Chúa, trong lúc mà con phủ nhận đến chính sự hiện hữu của Chúa!

§ Học với Chúa Giêsu.

Dân chúng ngạc nhiên khi nghe Chúa Giêsu giải thích Kinh Thánh và giảng dạy giáo lý trong hội đường. Lời Ngài đầy quyền uy chứ không như lời của các ngôn sứ trong Cựu Ước, vì Ngài là Thiên Chúa. Lời Ngài đầy yêu thương chứ không như các lời của các kinh sư giải thích giáo lý và luật lệ theo ý riêng của họ, để tìm lợi ích riêng, cũng như áp đặt lên người khác những gánh nặng. Lời của Chúa Giêsu mang Tin Mừng cho người nghèo khó, mang hy vọng cho những kẻ thấp cổ bé miệng, mang tình yêu và sự an ủi cho những người bị gạt sang bên lề xã hội.

Lời Chúa mang đến những điều mới mẻ cho những ai biết mở trái tim và tâm hồn ra để đón nhận Tin Mừng Cứu Rỗi của Ngài.

“Thế nghĩa là gì?” Để trả lời câu hỏi này, mời bạn cùng tôi với thánh Charles De Foucauld học giáo lý của Chúa Giêsu, giáo lý tình yêu. Nhờ Lời Chúa mặc khải mà thánh nhân đã nhận biết Thiên Chúa là Đấng tốt lành vô cùng, Ngài luôn chăm sóc và bảo vệ chúng ta dưới bóng cánh Ngài luôn ấp ủ chúng ta từng giây, từng phút dẫu chúng ta chẳng xứng đáng, chẳng nhận biết và ngay cả khi chúng ta vô ơn hay chối bỏ Ngài. 

Lạy chúa Giêsu, Chúa đã yêu thương con nhiều như thế đó. Vậy mà, đã có những lần con muốn loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc đời con. Có lúc con không dám đối diện với giáo lý của Chúa vì Lời Chúa bắt con phải từ bỏ những ích kỷ, cắt bỏ mọi bám víu cậy dựa vào thế gian, từ bỏ cái tôi của mình để hy sinh, phục vụ và sống yêu thương như Chúa dạy “yêu thương tha nhân như chính mình”. Giáo lý của Chúa quả là khó khăn cho con. Vì con chỉ muốn thong dong làm điều mình thích. Con chỉ muốn thỏa mãn ý riêng và bất chấp Lời Chúa mong muốn con nên trọn lành như Cha trên trời… Con biết rằng theo Chúa là phải phấn đấu bước vào cửa hẹp, phải biết từ bỏ mình, vác thập giá hàng ngày mà theo. Nhưng đi theo con đường ấy, qua cánh cửa hẹp ấy mỗi người chúng con sẽ được sự bình an của Chúa, được hạnh phúc ngay từ cuộc sống này. Bình an và hạnh phúc mà không có bất cứ điều gì có thể phá vỡ hay lấy mất đi.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld, xin cầu cho chúng con

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hồn sống trong ngày hôm nay xin mời bạn dành 15 phút lắng đọng, nhìn lại cuộc đời mình và sự hiện diện Chúa trong từng niềm vui, nỗi buồn, trong những khoảnh khắc hạnh phúc cũng như những lúc gian nan thử thách… và hãy cúi đầu cảm tạ Chúa vì Ngài đã bảo vệ bạn và dẫn bạn đi trên từng nẻo đường đời.

Cũng xin Chúa giúp chúng ta biết lắng nghe lời Chúa và trung thành thực hành Lời Chúa dạy trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. 

Nguồn: Dòng Tên