365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 057

§ Lời Chúa Giêsu trong Ga 6, 67-68.

Vậy Đức Giê-su hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Ông Si-môn Phê-rô liền đáp: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời”.

§ Lời thánh Edith Stein

Đã đến đích sau chặng đường dài, ai có thể hiểu được?

Trong mọi lúc và muôn muôn đời, chỉ có Chúa, Chúa ơi.

Chúa mong muốn các tạo vật biết hướng lòng về Chúa.

Xin đưa tay của Chúa ra, con nắm lấy và không bao giờ buông ra.

§ Học với Chúa Giêsu.

“Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Lời này của Chúa cho ta nhận ra rằng, đã có rất nhiều môn đệ đã rút lui và bỏ rơi Giêsu. Nhiều đến nỗi có thể đã làm xiêu lòng các môn đệ trong nhóm 12.

Câu hỏi của thầy Giêsu là một cuộc kiểm tra niềm tin và ơn gọi, đồng thời cũng là một lời kêu gọi sống trung thành. Qua câu hỏi này, thầy Giêsu muốn nhắc nhở ta: “Anh em đừng xao xuyến! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy” (Ga 14,1).

Câu hỏi này giờ đây cũng được nêu lên cho bạn và tôi: “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Bao lâu rồi chúng ta đã bỏ rơi Chúa và tự xóa tên mình ra khỏi danh sách đệ tử của Chúa Giêsu?

Dù ta có thái độ nào với Chúa đi nữa, Chúa vẫn luôn mong ngóng ta hướng lòng về với Chúa. Đó là điều mà Thánh Edith Stein nhận ra: “Chúa mong muốn các tạo vật biết hướng lòng về Chúa”. Thánh nữ còn xin Chúa đưa tay ra để nắm lấy và không bao giờ buông ra nữa. Còn chúng ta? Cụ thể chúng ta làm như thế nào để không rút lui, bỏ rơi mà ở lại với Giêsu?

Lạy Chúa Giêsu, Thầy là Bánh Hằng Sống. Chỉ có Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Edith Stein, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, chúng ta có thể nhận ra rất nhiều người bỏ rơi Giêsu. Hiện tượng chối bỏ niềm tin, ra khỏi Giáo Hội. Làn sóng chối bỏ Giêsu và Giáo Hội này có làm tôi xao xuyến như các môn đệ xưa?

Trong ngày chúng ta có thể nhẩm đi nhắc lại lời của thánh Phêrô và để lời đó “toát ra” lời cầu nguyện âm thầm của ta với Chúa: “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” (Ga 6,68).

Nguồn: Dòng Tên