365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 059
§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 3,34-35.
Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.
§ Lời thánh Phanxicô thành Sales
“Nếu như tôi chỉ muốn thứ nước tinh khiết, thì việc người ta đem đến trong chiếc bình vàng hoặc chiếc bình thủy tinh có gì can hệ đối với tôi đâu? Nếu như thánh ý Thiên Chúa đối với tôi được biểu hiện trong thử thách hoặc trong an ủi thì có gì khác biệt đâu, bởi vì tôi chỉ ước muốn và tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa mà thôi?”
§ Học với Chúa Giêsu.
Nhìn lại cuộc sống, chúng ta phải thú nhận rằng, chúng ta thường làm theo ý mình hơn là theo ý Chúa. Có những lúc chúng ta biết là không hợp ý Chúa mà chúng ta vẫn làm. Và cũng có những lúc chúng ta biết Chúa muốn chúng ta làm điều tương hợp với tinh thần của Chúa, nhưng chúng ta vẫn không làm.
Vì sao? Bởi vì mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa quá lỏng lẻo, chúng ta coi mối tương quan với Chúa là thứ yếu. Chúng ta chỉ muốn suy nghĩ theo ý mình mà quên rằng chân lý của cuộc sống là biết suy nghĩ theo ý Chúa. Vì ngoài ý của Chúa, mọi sự đều trống rỗng và hư ảo như thánh Phanxicô thành Sales nói. Như chúng ta chỉ ao ước thứ nước tinh khiết cốt lỏi bên trong chiếc bình, ta nên chỉ ước muốn và tìm kiếm thánh ý Thiên Chúa mà thôi. Những việc suy niệm, cầu nguyện, chiêm niệm… chẳng là gì, nếu không đưa đến sự hiệp nhất giữa ý ta và ý Chúa.
Dù rằng bên ngoài cùng một hành động và công việc như nhau nhưng sự khác biệt sâu xa là không phải thay đổi công việc, hoàn cảnh, hay cái gì khác, mà là thay đổi chính mình, để yêu điều Chúa muốn và muốn điều Chúa yêu.
Không chỉ dẹp trừ ý riêng mình, cho dù điều đó xem ra tốt lành, mà còn dám phó thác chính mình cho ý muốn của Thiên Chúa. Ý muốn của Ngài làm cho mọi sự trở nên thánh thiêng.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa bên con trong từng bước đi của đời sống thực tế, nhưng nhiều khi con lại tìm Chúa ở đâu đâu. Xin giúp con biết sử dụng mọi thứ Chúa gởi đến, dù khó hay dễ, buồn hay vui, may hay rủi, họa hay phúc, sướng hay khổ… để phong phú hóa cuộc sống con cho Chúa, để con biết tôn thờ và chúc tụng Chúa trong mọi điều, và như một phương tiện hữu hiệu nhằm dẫn đưa con đến sự kết hợp với Chúa mỗi ngày sâu đậm hơn.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô thành Sales, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Ý muốn của Thiên Chúa làm cho mọi sự trở nên thánh thiêng và có một giá trị siêu nhiên. Vâng phục và sống thánh ý Chúa từng ngày giúp chúng ta học biết yêu mến và đón nhận cho đến cùng những gì mỗi phút giây đem lại.
Mời bạn cùng tôi sáng, trưa, chiều, tối dâng lên Chúa lời ước nguyện: “Con chẳng mơ ước điều gì khác hơn cho mình, ngoài những điều Chúa đã sắp đặt cho con. Và con không muốn tìm kiếm điều gì khác ngoài một mình Chúa, và chỉ một mình Chúa thôi”.
Nguồn: Dòng Tên