365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày 061
§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 4,21-22.
Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không phải là để được tỏ bày, chẳng có gì bí ẩn mà không phải là để đưa ra ánh sáng.
§ Lời thánh Têrêsa Cancútta
Chúng ta được kêu gọi để sống cao cả, tại sao chúng ta lại ẩn núp trong nếp
sống thấp hèn và trống rỗng?
§ Học với Chúa Giêsu.
Cuộc sống tục hóa ngày nay tràn đầy bóng tối của dối trá, hận thù, sa đọa, nên rất cần ánh sáng, dù chỉ là ánh sáng thật nhỏ bé, cũng có thể giúp cho ai đó tìm được lối đi, đường về. Hôm nay Chúa Giêsu đưa ra một dụ ngôn về Ánh Sáng và Ngài nhắc nhở chúng ta cần ý thức về căn tính Kitô hữu cao cả Chúa trao cho chúng ta. Đó là qua bí tích Rửa Tội chúng ta được nhận Ánh Sáng từ Chúa Kitô Phục Sinh và từ đó trở nên ngọn đèn chiếu Ánh Sáng của Chúa đến anh chị em.
Tuy nhiên, có lúc chúng ta lại không đặt ngọn đèn của mình trên đế, có thể vì ngại ngùng không muốn cho ai thấy ánh sáng của mình, hay e sợ không dám đương đầu với sức mạnh của bóng tối, hoặc vì lo lắng sự hy sinh sẽ khiến chúng ta bị tiêu hao khi đốt cháy, nên đã đặt dưới thùng hay gầm giường, thay vì loan báo ánh sáng Chúa Kitô cho người lân cận.
Hôm nay, thầy Giêsu mời gọi chúng ta ý thức ơn gọi cao cả của người Kitô hữu: chúng ta là những ngọn đèn chiếu Ánh Sáng Tin Mừng của Chúa đến mọi người ta gặp, qua lời nói, suy nghĩ và hành động tốt lành trong một thế giới mệt mỏi, như văn hào W. Shakespeare nói: “Một ngọn nến nhỏ tỏa sáng xa biết bao! Cũng vậy, một việc làm tốt tỏa sáng biết bao trong một thế giới mệt mỏi”.
Thánh Têrêsa Cancútta là học trò tốt lành của Chúa. Mẹ đã ý thức được sự rốt ráo theo Chúa là từ bỏ ý riêng, để sống tinh thần Tin Mừng Chúa dạy, Mẹ nhắc nhở chúng ta qua câu hỏi giúp ta suy nghĩ: “Chúng ta được kêu gọi để sống cao cả, tại sao chúng ta lại ẩn núp trong nếp sống thấp hèn và trống rỗng?”
Bạn và tôi cùng tự hỏi: Cây đèn của chúng ta có tỏa sáng niềm tin cho tha nhân nhận biết Chúa là chân lý và hy vọng, là người Cha nhân hậu, để họ trở về và bước theo Ngài? Hay chúng ta đã che dấu, hầu được sống thoải mái theo ý riêng của mình?
Ước gì cuộc sống chúng ta sẽ không làm méo mó khuôn mặt của Thầy Giêsu, khiến người ta xa Chúa. Nhưng nhờ cầu nguyện liên lỉ và tỉnh thức, Chúa sẽ giúp chúng ta luôn thực hiện các việc tốt lành. Nhờ đó ánh sáng phục sinh trong chúng ta được chiếu soi cho thế gian, bằng chính đời sống chứng nhân, với tinh thần của Thầy Giêsu thấm đậm vào môi trường sống của mình.
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là ánh sáng con phải đặt trên đế cao, để có thể tỏa sáng cho thế giới. Chúa đang cần chúng con, vì thế giới hôm nay đang cần những ngọn đèn Kitô hữu. Xin cho chúng con ý thức, mình cũng là ánh sáng trần gian theo Lời Chúa dạy, ngõ hầu qua đời sống đậm chất Tin Mừng, chúng con có thể chiếu tỏa ánh sáng cho người khác.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Cancútta. Xin cầu cho chúng con
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Khi thức giấc, Bạn và tôi hãy để lời thánh Têrêsa Cancútta nhắc nhở trong trí và Lời Thầy Giê-su vang trong tim. Và trong suốt ngày sống, Bạn và tôi luôn dừng lại nhiều lần, để tự hỏi: Chúa thương yêu tôi dường nào, vậy tôi sẽ đáp trả Ngài ra sao, để giúp anh chị em chung quanh tôi được gần gũi thân mật với Chúa hơn qua cuộc sống chứng nhân của tôi?
Nguồn: Dòng Tên