365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 063
§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 4,40
Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?
§ Lời thánh Phanxicô thành Sale
Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn
gắn chặt vào Thiên Chúa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Lời Chúa hôm nay thuật lại câu chuyện các môn đệ cùng với Chúa đi thuyền trên biển hồ. Dù Chúa ở trên thuyền, nhưng các ông không ý thức trọn vẹn sự hiện diện bên cạnh của Ngài. Mãi đến khi sóng gió ập đến, các ông mới sực nhớ đến Chúa. Nhưng lòng tin và trông cậy vào quyền năng của Ngài của các ông chưa đủ, nên các ông đã trách Chúa “chẳng lo gì”. Điều này chứng tỏ, mặc dù các ông đã chứng kiến bao phép lạ Chúa làm, nhưng lòng các ông vẫn chưa tin. Tuy vậy, Chúa vẫn thương yêu các ông. Ngài đã dùng lời quyền năng dẹp yên sóng gió, để củng cố đức tin yếu kém của các môn đệ. Đồng thời cũng để các ông vững tin vào Lời Ngài có thể trấn áp mọi thế lực của thế gian và ma quỷ sẽ trấn áp bách hại các ông sau này.
Sau khi Chúa đã dẹp yên sóng gió, rất nhẹ nhàng nhưng cũng thật rõ ràng Chúa nói với các ông: “Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin?”
Phải chăng Lời Chúa trách cứ các môn đệ hôm nay, cũng đang chạm nhẹ vào trái tim của Bạn và tôi?
Thuyền đời của chúng ta luôn có Chúa đi cùng, nhưng chúng ta đã kiêu hãnh chỉ tin vào chính mình. Thánh Phanxicô thành Sale, xuất thân từ gia đình giàu có quyền quí và là một luật sư, nhưng thánh nhân đã không cậy dựa vào những gì mình có. Thánh nhân đã cảm nghiệm được rằng, khi ta tin có Chúa trong thuyền đời, dù Ngài thinh lặng hay ngủ, „Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa.“
Cuộc sống của chúng ta dường như cũng thế. Nhiều người chẳng quan tâm có Chúa trong mình, mặc dù Ngài luôn bao bọc họ trước sau. Đến lúc gặp nguy khó mới nhớ và kêu cầu rối rít. Hay có người với thái độ ngược lại. Khi rơi vào thất vọng nặng nề, họ quên rằng, Chúa đang chờ mình tỏ lòng khiêm tốn kêu cầu Ngài. Thái độ chỉ kêu đến Chúa khi gặp khó khăn, hoặc khi thất vọng, lại quên kêu cầu Chúa, cả hai thái độ đều chứng tỏ “chưa có lòng tin.”
Tin Chúa là phải học cho biết Ngài là ai và dành thời gian cầu nguyện với Ngài, để kiến tạo mối tương quan sâu thẳm với Chúa. Ngài sẽ ban thêm cho ta niềm Tin, để ta có thể hiểu điều Chúa làm, ta mong Ý Chúa muốn và phó thác cho Ngài thuyền đời chênh vênh của ta. Nhờ thế, khi gặp gian nan, ta sẽ tin tưởng có Chúa đồng hành giúp đỡ. Qua đó ta sẽ tạ ơn Ngài và xác tín với mọi người về Chúa, khi ta để Chúa điều khiển cuộc sống của mình và khiêm tốn kêu xin Ngài khi ta yếu đuối.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con cám ơn Chúa luôn yêu thương săn sóc và bảo vệ chúng con, dù chúng con vô tâm không biết. Tuy vậy Chúa vẫn không tránh cho chúng con khỏi mọi sóng gió, vì thử thách sẽ tôi luyện chúng con trưởng thành hơn trong các nhân đức Tin Cậy Mến. Xin ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con luôn bám chặt lấy Chúa, vì Chúa là Đấng uy quyền và hay thương xót. Xin Chúa ban cho chúng con lòng tín thác của bé thơ, „hồn con, con vẫn trước sau, giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình. Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con, hồn lặng lẽ an vui.“ (Tv 131, 2).
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô thành Sale. Xin cầu cho chúng con
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Khi thức giấc và trong suốt ngày sống, mời Bạn cùng tôi nhẩm đi nhẩm lại lời thánh Phanxicô thành Sale. Trước mỗi công việc, với tất cả lòng thành kính tin tưởng, chúng ta xin Chúa giúp sức. Và khi hoàn thành, Bạn và tôi dừng lại, để dâng lên Chúa lời tạ ơn chân thành về những gì Ngài đã thương đồng hành cùng với mình.
Nguồn: Dòng Tên