365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

NGÀY 064

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 5,3.

Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.

§ Lời thánh Charles de Foucauld.

Lạy Chúa, con không biết có linh hồn nào khi thấy Chúa nghèo mà vẫn có thể ung dung sống giàu sang; nhưng phần con, dầu thế nào đi nữa, con không thể quan niệm được tình yêu mà không có nhu cầu, một nhu cầu cấp bách phải sống phù hợp, và nên giống người mình yêu.

§ Học với Chúa Giêsu.

Khởi sự cuộc sống công khai, Chúa Giêsu gởi đến các môn đệ và mọi người “bài giảng trên núi” hay còn gọi là “Hiến Chương Nước trời”, với Tám mối phúc thật là bài mở đầu. Lời Chúa hôm nay được trích từ Tám mối phúc thật. Thầy Giêsu mời gọi chúng ta bước theo con đường Ngài đã chọn là hạ mình, sống nghèo và vâng phục theo mối phúc khó nghèo, vì tinh thần khó nghèo là điều kiện và là cơ sở của các mối phúc thật.

Chúng ta đang sống trong một xã hội đề cao chủ nghĩa cá nhân. Khuynh hướng tìm sự chiếm hữu, hưởng thụ, an nhàn rất mạnh. Ai đã có được của cải, danh vọng và quyền lực, thì sẽ càng tham vọng mong muốn nhiều hơn. Họ trở nên ích kỉ, kiêu căng, tự thần tượng mình, khinh chê anh chị em và chỉ muốn chiếm hữu. Chính vì vậy mà xảy ra xung đột, chiến tranh và mất bình an trong gia đình, cộng đoàn.

Thánh Charles de Foucauld rất yêu mến sự nghèo khó tận căn của Chúa Giêsu, nên thánh nhân quyết tâm “dầu thế nào đi nữa, con không thể quan niệm được tình yêu mà không có nhu cầu, một nhu cầu cấp bách phải sống phù hợp, và nên giống người mình yêu”.

Chúa Giêsu không chỉ nghèo từ lúc sinh ra nơi hang đá Bêlem, mà cho đến khi chết, Ngài cũng thật nghèo. Nhưng cái nghèo đích thực của Ngài là sự vâng phục Chúa Cha, để bằng lòng chịu chết đau đớn nhục nhã trên cây thập tự. Và Ngài ở lại với chúng ta trong hình thức khó nghèo của miếng Bánh đơn sơ nhỏ bé. Ai có tâm hồn khó nghèo sẽ lãnh nhận Ngài, để rồi “không phải tôi sống, nhưng Ðức Kitô sống trong tôi”.

Noi gương Chúa Giêsu nghèo khó, chúng ta không để lòng mình nô lệ những gì thuộc về trần gian và luôn ý thức về sự bất lực của mình. Nhờ thế sẽ được tự do, để chỉ quy hướng về Chúa, tin tưởng vào lòng thương xót của Ngài. Với tâm hồn nghèo khó, chúng ta sẽ cư xử khiêm hạ, biết noi gương Thầy Giêsu, để trở thành người phục vụ rửa chân cho tha nhân và bác ái quảng đại với anh chị em. Chúng ta từng bước nghèo về chính mình và giàu có về Thiên Chúa.

Chúa khuyên bảo chúng ta biết từ bỏ tất cả, để có tâm hồn nghèo khó là vì lợi ích của ta. Khi ta từ bỏ điều tạm bợ có giá trị tương đối, để chọn Chúa là giá trị tuyệt đối, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng vĩnh cửu trong Nước Ngài. Để lựa chọn như thế, với sự yếu đuối của con người thì thật khó, chúng ta cần phải xin ơn sức mạnh của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết noi gương tâm hồn nghèo khó của Chúa, để luôn tin cậy phó thác vào tình thương quan phòng của Chúa Cha. Xin cho con cảm nghiệm được, cái phúc nghèo khó mọi sự ở đời, để được chính Chúa là sự giàu có đích thực. Xin lấy đi trong trái tim con những ham muốn vật chất, tiện nghi, những ích kỷ nhỏ nhen, những hận thù ghen ghét, và xin lấp đầy trái tim con bằng sự hiền lành, khiêm nhường, nghèo khó, bằng lòng quảng đại bác ái và một tình yêu chân thật.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Charles de Foucauld. Xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Mời bạn và tôi thinh lặng chiêm ngắm một người thân, một đồng nghiệp hay một người láng giềng đang làm mình khó chịu. Thay vì chỉ trích, chúng ta cầu xin Thầy Giêsu khó nghèo ban thêm ơn, hầu chúng ta có thể thực hành mối phúc nghèo khó, bằng cách trao cho họ ánh mắt thương cảm, lời nói dịu dàng khích lệ hay cử chỉ thân ái.

Nguồn: Dòng Tên