365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
NGÀY 065
§ Lời Chúa Giêsu trong Mc 5,19
Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.
§ Lời thánh Edith Stein
Ai càng có tương quan sâu xa với Thiên Chúa, thì người đó càng phải bước ra khỏi chính mình và bước vào thế giới, để truyền tải sự sống của Thiên Chúa cho thế giới này.
§ Học với Chúa Giêsu.
Việc loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu không phải lúc nào cũng suôn sẻ, như trong đoạn tin mừng người phụ nữ miền Samaria, bà đã chạy về báo tin cho dân làng ra chào đón Chúa và mời Ngài ở lại với họ (x.Ga 4,1-42). Trái lại, Chúa cũng bị thất bại như trong bài phúc âm hôm nay (x.Mc 5,1-20). Khi dân làng Ghêrasa biết Chúa chữa người bị quỷ ám và cho quỷ nhập vào bầy heo, họ đã mời Ngài “đi khỏi vùng đất của họ”. Nhưng Chúa Giêsu vẫn tìm thấy một cơ hội. Khi anh trước kia bị quỷ ám xin theo Chúa, Người không cho, nhưng sai anh ở lại với thân nhân và “thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh và Ngài đã thương anh như thế nào”. Anh ta đã bỏ ý riêng, dù ý đó rất tốt, để vâng lời Ngài.
Thánh Edith Stein là người gốc Do Thái và rồi trở thành một người vô thần, nhưng đã được Chúa thương chạm đến và thánh nữ tìm thấy Chân Lý ở Giáo Hội Công Giáo. Thánh nhân đã dành trọn cuộc đời tận hiến cho Thiên Chúa và cảm nghiệm được rằng: “Ai càng có tương quan sâu xa với Thiên Chúa, thì người đó càng phải bước ra khỏi chính mình, và bước vào thế giới, để truyền tải sự sống của Thiên Chúa cho thế giới này”.
Nhưng để bước ra khỏi chính mình, Chúa buộc dân làng phải mất đến “2000 con heo”, họ e sợ và cảm thấy Chúa làm phiền mình, nên họ đã mời Ngài đi nơi khác. Còn Bạn và tôi, chúng ta có từ bỏ tất cả, để quảng đại rước Ngài vào tâm hồn mình không? Hay chúng ta cũng thấy phiền, thấy tiếc và không muốn có Ngài, để ta tiếp tục sống trong tình trạng hỗn mang giữa ánh sáng và bóng tối quen thuộc của mình?
Ước gì chúng ta khao khát xin Ngài diệt trừ thần ô uế trong linh hồn mình. Thần ô uế ở đây không chỉ là một tên, nhưng là cả một đạo binh. Chỉ Đức Giêsu là sự sống, mới có thể ra lệnh “Thần ô uế xuất ra khỏi”. Nhờ Ngài thương cứu giúp, ta mới được mặc lại chiếc áo trắng tinh tuyền của ngày rửa tội, để nối lại tương quan mật thiết với Chúa, hầu ơn gọi tông đồ của chúng ta mới có nền tảng vững chắc.
Ngoài ra, chúng ta còn được Chúa Giêsu trao sứ mạng là chứng nhân loan báo tình yêu và lòng thương xót của Chúa dành cho chính mình. Không chỉ với thân nhân, nhưng mở rộng tình hiệp nhất yêu thương trong một gia đình lớn hơn là cộng đoàn Hội Thánh, và ngôi nhà chung là thế giới này.
Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã bao lần cứu chúng con thoát khỏi thần ô uế, xin giúp chúng con noi gương thánh Edith Stein biết từ bỏ chính mình, để mặc lấy chính Chúa và bước vào thế giới. Xin Chúa khơi lại trong chúng con niềm say mê thông truyền đức tin và biết vượt thắng mọi thử thách, để không chỉ loan truyền Tin Mừng bằng lý thuyết, nhưng trước hết là một người đã có kinh nghiệm về tình thương của Chúa dành cho chính bản thân mình. Nhờ vậy, tha nhân cũng có lòng khao khát đến gần Chúa hơn, để cũng được Ngài thương cứu giúp.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy tốt lành. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein. Xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Trước bối cảnh của thế giới hôm nay, việc loan truyền Tin Mừng đang gặp nhiều thử thách. Khi thức giấc, Bạn và tôi hãy lắng nghe tiếng Chúa mời gọi chúng ta lên đường, tiếp cận tha nhân với quả tim rung động. Hãy làm chứng về sức sống mới, tình yêu mới mà Chúa đã thương đong đầy nơi trái tim chúng ta. Hãy thuật lại cho mọi người những điều tốt đẹp mà Chúa đã làm cho chính chúng ta và Ngài đã thương chúng ta như thế nào, để anh chị em khác cũng nghiệm thấy tình thương của Chúa muốn dành cho họ. Bởi vì Thiên Chúa đầy quyền năng đã đến, đã loại trừ mọi thần ô uế, để cứu độ từng người.
Nguồn: Dòng Tên