365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 68

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 4,34:

Đức Giêsu nói: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.”

§ Lời thánh Edith Stein:

Tôi không ao ước gì khác ngoài điều Chúa thể hiện ở nơi tôi và qua tôi.

§ Học với Chúa Giêsu.

Lương thực chính là một nhu cầu cần để sống, nếu thiếu người ta sẽ bị suy dinh dưỡng và có thể chết. Chúa nói với các môn đệ và chúng ta rằng: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” (Ga 4,34). Ý Cha chính là lương thực nuôi sống Chúa và Ngài coi thánh ý Cha là sự sống còn của Ngài. Chúa tự do để cho Cha dùng mình để thực hiện kế hoạch cứu độ nhân loại. Thánh Edith Stein đã học nơi Chúa Giêsu gương sống thánh ý Chúa đến nỗi, ngài không còn ao ước điều gì khác hơn ngoài ý Chúa và để cho Chúa thực hiện bất cứ điều gì trên cuộc đời của ngài.

Cuộc sống của mỗi người có biết bao điều xảy ra trái với ý của mình như: bệnh tật, tai nạn, mất mát, thất bại, khổ đau…Dù muốn hay không ta cũng không tránh được, nếu ta không chấp nhận nó, nó làm cho ta khổ đau hơn. Còn khi ta đón nhận nó trong niềm tin vào Chúa, Ngài có cách làm ra điều tốt ngay trong cái xấu hay nói cách khác “ Thiên Chúa viết thẳng trên những đường cong” (Đức Hồng y Phaxico Xavier Nguyễn văn Thuận). Điều này có thật không? Không ai có thể trả lời câu hỏi này cho tôi. Chỉ khi có đức tin tôi mới có thể nhận ra điều này. Chính vì thế ta hãy xin cho mình có được ơn đức tin, nhờ đó ta dám đón nhận cuộc sống như là không gian để cho Chúa huấn luyện, để ý Chúa được thực hiện theo kế hoạch của Ngài trên từng người. Chỉ trong Chúa, ta mới nhận ra rằng không điều gì Ngài cho phép xảy ra là vô ích. Như thánh Phaolo nói: “Mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Thiên Chúa” (Rm 8,28).

Nếu bạn đã từng đau khổ, bạn có thể nâng đỡ những ai đau khổ cách hiệu quả hơn. Nếu bạn đói, bạn hiểu cái đói của người khác, bạn có thể sẵn sàng chia sẻ và cứu giúp họ hết lòng. Nếu ai đó làm tổn thương bạn, bạn hãy lắng lòng để ở lại thật sâu nơi con tim, cảm nhận tất cả những gì diễn ra ở đó, rút ra những bài học cho mình, từ đó bạn học cách tha thứ và yêu thương, bạn có khả năng ôm người khác trong những tổn thương của họ để thấu hiểu học cách yêu thương và tha thứ.

Lạy Chúa Giêsu, dù chúng con sống trong ơn gọi nào thì chỉ có một mục đích, đó là để cho thánh ý Chúa thực hiện trên cuộc đời mình, lúc đó cuộc đời chúng con mới có ý nghĩa. Chúng con khám phá ra rằng thánh ý của Chúa làm cho chúng con biết sống vì Chúa và cho tha nhân. Nên những khó khăn đau khổ của chúng con cũng là mưu ích cho tha nhân như Chúa Giêsu đón nhận cái chết để cho chúng con được cứu độ. Kế hoạch của Chúa cho cuộc đời chúng con cũng là để phục vụ ơn cứu độ cho chúng con và cho các linh hồn.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Edith Stein xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Bạn và tôi tập nhìn mọi sự dưới cái nhìn của Chúa, để đón nhận những trái ý xảy ra trong ngày với lòng biết ơn và khao khát để cho Chúa hoàn tất kế hoạch của Ngài trên đời mình qua từng ngày sống, để đem ơn cứu độ cho mình và tha nhân. Hãy nhìn lại quá khứ xem, Chúa đã từng giúp tôi qua những chặng đường khó khăn nào và tôi đón nhận những khó khăn đó ra sao? Tôi có thấy sự sống thật phong nhiêu khi tôi sống thánh ý Chúa không? Tâm sự với Chúa điều này nhé!

Nguồn: Dòng Tên