HỌC TRƯỜNG GIÊSU
007 -Ngày Thứ Bảy
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 28,19-20:
Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
§ Lời thánh Phanxicô Xaviê:
Gần như tôi bị thúc bách viết thư cho đại học Paris, ít nữa cho hai thầy dạy chúng ta, để cho biết là hàng ngàn hàng vạn người ngoại sẽ theo đạo, nếu có được những người không bám lấy lợi lộc riêng tư nhưng cố gắng sinh lợi cho Chúa Giêsu Kitô, nên tìm kiếm và giúp đỡ các linh hồn.
§ Học với Chúa Giêsu.
Nếu đi tìm một mẫu gương truyền giáo, thì CHÚA GIÊSU CHÍNH LÀ NHÀ TRUYỀN GIÁO TUYỆT VỜI NHẤT. Ngài luôn ở trên đường và đi đến mọi nơi, từ bờ hồ đến làng mạc, từ hội đường đến nhà người dân để rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Nhưng tại sao Chúa lại thi hành sứ mạng này? Vì Chúa muốn đưa mọi người về với ngôi nhà của Thiên Chúa Ba Ngôi, về với tình yêu của Đấng Tạo Thành, Đấng là nguồn và là cùng đích của cuộc sống con người chúng ta. Vì thế, Chúa đã sai các môn đệ lên đường đi khắp mọi nơi, đến với muôn dân, không trừ bất cứ dân tộc nào, giúp họ nhận ra dung mạo của Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch của tình yêu, và làm phép rửa cho họ trong chính sự hiện diện sống động của Thiên Chúa Ba Ngôi: “nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần”, cũng như dạy dỗ họ tập sống theo những gì Chúa dạy dỗ.
Nối tiếp sứ mạng của Chúa Giêsu, có rất nhiều nhà truyền giáo lên đường. Trong đó phải kể đến vị thánh truyền giáo vĩ đại – thánh Phanxicô Xaviê. Xuất thân từ một gia đình quý tộc và được đào tạo trí thức ở Paris, nhưng cuối cùng với sự quan phòng của Thiên Chúa, ngài đã lên đường đi truyền giáo ở Châu Á từ năm 1541. Với sự nhiệt thành của người tông đồ truyền giáo, sau 10 năm thánh nhân đã rửa tội được 100 000 người. Có thể nói,từ thời thánh Phaolô, thánh Phanxicô là người đã giúp nhiều người trở thành con cái Thiên Chúa hơn bất kỳ ai. Thánh nhân đã viết những lời thật mạnh mẽ để lại tiếng vang lớn: “Gần như tôi bị thúc bách viết thư cho đại học Paris, ít nữa cho hai thầy dạy chúng ta, để cho biết là hàng ngàn hàng vạn người ngoại sẽ theo đạo, nếu có được những người không bám lấy lợi lộc riêng tư nhưng cố gắng sinh lợi cho Chúa Giêsu Kitô, nên tìm kiếm và giúp đỡ các linh hồn”.
Bài học mà Chúa Giêsu dạy chúng ta hôm nay là gì?
Đừng bao giờ quên bổn phận truyền giáo!
Lạy Chúa Giêsu, từ ngày được rửa tội con đã được trao ban sứ mạng là ánh sáng cho muôn dân. Xin Chúa giúp con biết ý thức sống tinh thần truyền giáo mỗi ngày, bằng cách nói với mọi người về Chúa và làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới này.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Xaviê, xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay, khi gặp bất cứ ai, ta tìm cách nói về Chúa cho họ nghe. Đặc biệt, ta kể chọ họ nghe một kinh nghiệm mà Chúa đã yêu thương ta, để họ nhận biết dung mạo Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót. Ngoài ra, hôm nay ta cùng chú ý cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội hoàn vũ.
Nguồn: Dòng Tên