365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 71

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 5,14-16:

“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian…Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.”

§ Lời thánh Catherine Siena:

Anh chị em là ngọn lửa xua tan sự cóng lạnh, anh chị em hãy dùng ánh sáng của

 mình mà chiếu giãi tâm trí, và làm cho tôi nhận biết chân lý của anh chị em.

§ Học với Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu chính là Ánh Sáng và Chúa cũng khẳng định: “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian”. Muốn trở nên ánh sáng thì phải gần Ánh Sáng, phải sống kết hiệp, gắn chặt đời mình vào Chúa để biết sống và hành xử như Chúa, hầu mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn. Vì “Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.”

Mục đích của ánh sáng để sưởi ấm và soi đường dẫn lối cho những ai ở trong bóng tối. Như thế, ta sống trên đời không đơn thuần chỉ hiện diện, nhưng hiện hữu với một phẩm tính biết cho đi. Muốn cho đi ta phải hy sinh, phải bỏ mình. Tin Mừng cũng xác định cách thức để người ta dễ nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa nơi những việc làm cụ thể của chúng ta. Đó là chúng ta phải ra khỏi con người ích kỷ để sẵn sàng phục vụ anh chị em, nhất là những người bị bỏ rơi cần được yêu thương và giúp đỡ. Thánh Catherine Siena cũng nhắc nhở: chúng ta là ánh sáng, là ngọn lửa sưởi ấm cho đời và chiếu sáng cho mọi người bằng cung cách sống của chúng ta để họ nhìn thấy tình yêu của Chúa Giêsu nơi chúng ta.

Thế giới này đang bị bao bởi phủ bóng tối của hận thù, chiến tranh, ghen ghét, ích kỷ, các tệ nạn… Chúng ta nhìn lại xem, mình có đóng góp phần nào vào bóng tối đó không? Mỗi khi ta chưa sống đúng với những phẩm tính của người Kitô hữu thì ta đang làm cho bóng tối càng tối hơn. Vì những gương xấu cách vô tình hay hữu ý sẽ làm cho tha nhân nhận diện sai khuôn mặt của Chúa qua cách sống của ta. Vì thế, để trở nên ánh sáng, ta phải can đảm đối diện với bóng tối trong chiều sâu con người của mình, nơi cộng đoàn, gia đình của mình… và ta bắt đầu lại nơi chính ánh sáng của Chúa Ki-tô để tiếp nối sứ vụ là trở nên ánh sáng cho thế giới.

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con khi không sống đúng phẩm chất của ánh sáng mà Chúa mời gọi. Xin cho Lời của Chúa soi dẫn và thúc đẩy lòng con khao khát sống hết mình với phẩm tính mà Chúa trao ban cho con qua việc từ bỏ tội lỗi, sống yêu thương bác ái với mọi người, để mọi người cảm nhận được tình yêu của Chúa sưởi ấm và chiếu sáng cuộc đời tăm tối của họ.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Catherine Siena xin cầu cho chúng con

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay chúng ta sẽ chiếu toả ánh sáng để sưởi ấm lòng người bằng những hành động cụ thể: giành thời gian ở bên cạnh người đang cô đơn, cái nắm tay động viên cho ai đang nản chí, tha thứ cho ai đã gây đau khổ cho mình, nhẫn nại với ai đang vụng về và còn nhiều việc tốt khác nữa để thế giới bớt đi những bóng tối bạn nhé!

Nguồn: Dòng Tên