365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 75
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 23,46:
Đức Giê-su kêu lớn tiếng: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Nói xong, Người tắt thở.”
§ Lời thánh Sophle Barat:
Khi mọi người bỏ rơi chúng ta, chúng ta hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Không gì đau khổ bằng khi ta bị mọi người bỏ rơi, nhất là người thân thương nhất của ta bỏ rơi lúc ta đau khổ và khốn cùng nhất. Chúa Giêsu cũng không được miễn trừ kinh nghiệm đau thương này ở trên thập giá. Các tông đồ thân tín đã bỏ chạy, chỉ còn lại mình Cha mà Chúa Giêsu cũng cảm thấy dường như Cha cũng bỏ rơi Ngài, nhưng trong niềm tin Ngài đã lớn tiếng kêu: “Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46). Thánh Sophle Barat cảm nghiệm và xác tín trong niềm tin của mình rằng: “Khi mọi người bỏ rơi chúng ta, chúng ta hãy phó thác tất cả cho Thiên Chúa.” Tinh thần phó thác thật cần thiết cho đời sống mỗi người Ki-tô hữu của chúng ta. Đó cũng chính là niềm tin có Chúa là Cha, Đấng cầm quyền sinh tử. Vì thế, chúng ta có quyền trao cuộc sống của mình vào tay Chúa, Ngài sẽ chăm sóc, bảo vệ và gìn giữ chúng ta. Chúa không chỉ gìn giữ phần xác nhưng còn phần hồn chúng ta nữa. Đôi khi ta cảm thấy cô đơn, bị loại trừ vì ta theo lối sống của Chúa, thì hãy nghe Chúa nói: “Nếu thế gian ghét anh em, hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước khi nó ghét anh em” (Ga 15,18).
Ngày nay có rất nhiều người bị bỏ rơi, trẻ em, người già yếu, người bệnh tật, vì họ bị coi là vô dụng. Nhưng trong Chúa, mỗi người đều có một giá trị, không ai thay thế ai trong trái tim của Ngài, vì thế Chúa không bỏ rơi bất cứ người con nào Ngài đã sinh ra, cho dù ta có cảm nhận được điều đó hay không. Chúa đã nói: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28,20). “Dầu cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì hãy còn có Chúa đón nhận con” (TV 27:10). Điều quan trọng chúng ta có tin vào lời Chúa hứa với ta như Ngài tin tưởng vào Chúa Cha không?
Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con thiếu đi lòng tín thác vào Chúa, bởi con không sống với Chúa trong tương quan Cha-con, mà là chủ-tớ và sợ hãi. Coi Chúa là người đứng ngoài cuộc đời, nên khi gặp khó khăn, con nghĩ rằng chỉ một mình con đối diện với nó. Đau khổ vẫn mãi là một mầu nhiệm con không thể giải thích thấu đáo được, nhưng trong niềm tin vào Chúa. Chúa dạy con yêu kẻ thù, chẳng lẽ Chúa không yêu con. Chúa yêu con đến nỗi chết cho con cơ mà, như thế không đủ để con phó thác tin tưởng vào Ngài hay sao?
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Sophle Barat xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay bạn và tôi dành thời gian ngồi trước mặt Chúa để nhìn lại hành trình cuộc đời của ta từ lúc sinh ra cho đến hôm nay. Chúa đã dẫn dắt và che chở ta đi qua những chặng đường khó khăn nào, để thêm xác tín vào tình thương của Chúa là Cha luôn lo lắng cho ta hơn bất cứ ai trên đời này. Và đừng quên dâng lời tạ ơn Chúa và làm một hành vi biết ơn Chúa qua việc quan tâm, nâng đỡ hay ở bên cạnh người đang đau khổ, nhất là người đang cô đơn không ai chăm sóc nhé! Và cũng hãy tha thứ cho những ai đã bỏ rơi ta khi ta đang cần họ.
Nguồn: Dòng Tên