365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 77

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mc 8,2:

Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!

§ Lời Chân Phúc Louis Guanella:

Tâm hồn của người tín hữu, người tin tưởng và cảm nghiệm, không thể nào đi qua những người nghèo khó trong cảnh cùng quẫn và túng thiếu mà không giúp đỡ.

§ Học với Chúa Giêsu.

Chúa Giêsu thấy nhu cầu đói khát Lời Chúa của dân chúng. Họ dong duổi theo Chúa ba ngày để nghe Ngài giảng dạy. Chúa không chỉ thấy họ khao khát Lời Chúa mà Ngài còn thấy nhu cầu cơm bánh của họ nữa. Tấm lòng mục tử của Chúa Giêsu đã lo lắng, chăm sóc đoàn chiên của mình cả vật chất lẫn tinh thần một cách chu đáo. Chúng ta chiêm ngắm tâm hồn của Chúa, để chúng ta học từ trái tim của Chúa về lòng trắc ẩn, lòng tốt từ bên trong. “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!”

Sao ta phải có “lòng tốt từ bên trong?” Vì nếu chỉ “tốt” thôi, ta chỉ có thể làm trong một vài trường hợp nào đó: Như thấy người khác giúp, tôi cũng giúp vì ngại với người khác hoặc ta chỉ giúp khi có thời giờ, có điều kiện thuận lợi, có vật chất dư giả. Nhưng “lòng tốt từ bên trong” không bao giờ cản trở ta hành động cho bất cứ ai nghèo khổ túng thiếu dưới hình thức gì. Lòng tốt luôn có mọi cách để giúp đỡ, và cũng đồng nghĩa là khi có tình yêu thì luôn có sáng kiến. Thánh Louis Guanella đã học nơi Chúa tình yêu dành cho người nghèo, ngài là một linh mục luôn bảo vệ, cứu giúp người nghèo khổ. Ngài nhắc nhở chúng ta: “Tâm hồn của người tín hữu, người tin tưởng và cảm nghiệm, không thể nào đi qua những người nghèo khó trong cảnh cùng quẫn và túng thiếu mà không giúp đỡ.”

Cuộc sống quanh ta có biết bao nhiêu người nghèo khổ dưới nhiều hình thức: như đói cơm bánh, khát tình thương, thiếu tri thức…Có bao giờ ta cảm thấy bị thôi thúc phải làm gì đó cho những người đó hay không? Ta thử xét lại lòng mình xem, ta không có gì để giúp người khác hay ta thiếu đi lòng trắc ẩn, thiếu đi sự nhạy cảm, thiếu lòng tốt từ bên trong.

Có bao giờ bạn kinh nghiệm được rằng, đôi khi ta chỉ cho tha nhân một điều rất nhỏ bé như một lời nói khích lệ, cử chỉ trân trọng, cái nắm tay… Nó đã có khả năng vực người khác từ chỗ thất vọng đến niềm tin, từ đau khổ đến bình an, từ buồn nản đến sức sống…Tình yêu đã làm nên phép mầu.

Câu chuyện được kể như sau: “Nạn đói xảy ra trong vùng. Một người ăn xin bên góc đường bước đến bên đại văn hào Nga, Tolstoi, đang đi ngang qua đó. Tolstoi dừng lại, lấy tiền cho nhưng không tìm được đồng nào. Ông nói với sự nuối tiếc: “Này người anh em, đừng giận tôi. Tôi chẳng đem theo gì”. Mặt người ăn xin sáng lên và nói: “Ông gọi tôi là anh em, đó đã là món quà rất lớn rồi!”

Lạy Chúa Giêsu, xin cho con có tấm lòng quảng đại biết dấn thân phục vụ người nghèo với lòng xót thương như Chúa. Nếu như con đang có đủ cái ăn cái mặc, có điều kiện để sinh sống hàng ngày. Đó chính là lòng xót thương của Chúa dành cho con, để con cũng nhạy cảm và có con tim chạnh lòng trước khó khăn, túng quẩn của tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Louis Guanella xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay bạn và tôi tập sống chậm lại để nghe, để thấy, để cảm và chạnh lòng trước khó khăn của tha nhân từ những người thân trong gia đình đến hàng xóm và bất cứ ai chúng ta gặp gỡ trong ngày. Hãy giúp đỡ họ cách cụ thể: chia sẻ cơm bánh cho người đang đói, nói lời động viên cho ai đang nản chí, hoặc cầu nguyện và làm bất cứ cái gì bạn có thể làm. Đừng bỏ lỡ cơ hội nào trong ngày hôm nay nhé!

Nguồn: Dòng Tên