365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 79
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mc 10,23:
Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!”
§ Lời thánh Augustino:
Lòng ham mê của cải trần gian là một thứ nhựa bẫy làm vướng mắc linh hồn và không cho nó bay bổng lên tới Thiên Chúa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Của cải vật chất vốn dĩ không tốt cũng không xấu. Nó trở nên tốt, khi ta làm chủ nó. Nó phục vụ ta. Nó có thể xấu, khi ta làm nô lệ cho chúng. Chúng thành ông chủ và điều khiển ta. Thế nên, của cải vật chất tốt hay xấu là tuỳ theo cách ta đặt vị trí của nó.
Thực tế, thì tiền của, vật chất là một ma lực. Nó có sức hấp dẫn, dễ lôi cuốn và cám dỗ con người đi tới chỗ tham lam vô đáy. Khi giàu thì muốn giàu thêm, có một chiếc xe rồi lại muốn thêm chiếc khác mới hơn, tốt hơn, và đẹp hơn…Chúa thấu hiểu điều này nơi con người, nên mới nói: “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” (Mc 10,23) Chúa cảnh tỉnh các môn đệ và chúng ta đã và đang đối xử với của cải như thế nào, nô lệ chúng hay làm chủ chúng?
Lời Chúa nói không phải người giàu là không được vào nước trời mà chỉ là khó, vì nó có sức hút dễ làm ta lạc hướng, nên phải tỉnh thức. Vì đôi khi ta dốc hết sức lực, thậm chí tìm cách làm giàu cách bất công và lao vào tìm kiếm vật chất như con thiêu thân, mà quên đi làm giàu trong tương quan với Chúa và tha nhân. Nếu ta làm ăn lương thiện mà được giàu có và sống biết chia sẻ, bác ái, giúp đỡ những người nghèo khổ, thì ta đang làm giàu trước mặt Thiên Chúa. Nó trở thành phương tiện giúp ta đến gần Chúa và tha nhân. Còn nếu ta chỉ lo tích trữ cách ích kỷ để hưởng thụ, vô cảm, không biết nghĩ đến ai, thì làm sao ta gặp được Thiên Chúa nơi tha nhân. Chính Thánh Augustino đã kinh nghiệm một thời trác táng trong danh vọng, trong trí thức và bị trói buộc, bị xa cách Chúa thế nào, nên ngài cảnh báo chúng ta rằng: “Lòng ham mê của cải trần gian là một thứ nhựa bẫy làm vướng mắc linh hồn và không cho nó bay bổng lên tới Thiên Chúa.”
Lạy Chúa Giêsu, bất kể Chúa ban cho con điều gì cũng là để phục vụ và đem lại lợi ích cho tha nhân và các linh hồn. Nếu Chúa ban cho con vật chất dư giả, con chia sẻ cho những ai thiếu thốn. Nếu Chúa ban cho con tri thức, khả năng này hay khả năng khác, thậm chí cả kinh nghiệm thiêng liêng cũng là để phục vụ cho tha nhân. Như Mẹ Maria được ơn làm Mẹ Thiên Chúa, Mẹ đã phục vụ cho chương trình cứu độ của Chúa qua Đức Ki-tô con của Mẹ.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Augustino xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Bạn và tôi đang giàu có cái gì? Và tôi sử dụng nó như thế nào? Tôi có dùng nó để phục vụ Chúa và tha nhân không hay chỉ lo tích trữ cách ích kỷ cho bản thân? Hôm nay, chúng ta chia sẻ một chút vật chất hoặc khả năng hay kinh nghiệm thiêng liêng cho một ai đó đang cần chúng ta chia sẻ nhé!
Nguồn: Dòng Tên