365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 81
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 14,27:
Đức Giê-su nói: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”
§ Lời thánh Phanxicô Salêsiô:
Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa.
§ Học với Chúa Giêsu.
Khó khăn, thử thách và sóng gió là điều rất thật trong cuộc đời của mỗi người. Có lẽ bao lâu chúng ta còn sống trên dương thế này, chúng ta vẫn tiếp tục kinh nghiệm sóng gió cuộc đời. Hãy nhận thức điều này, để ta tập đón nhận, để ta không quá sợ hãi, vì nó là phần của cuộc đời ta. Hơn nữa, chính Chúa cũng từng trải, nên Ngài thấu hiểu và đã trở nên điểm tựa bình an cho chúng ta. Chúa nói với chúng ta lời rất ân cần này: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,27).
Bạn và tôi đã có lần nào nghe những lời này trong lúc chúng ta gặp đau khổ, hoạn nạn, bị chao đảo giữa sóng gió chưa? Và chúng ta cảm thấy thế nào khi nghe những lời đầy an ủi này? Thánh Phanxicô Salêsiô đã cảm nghiệm sâu xa sự bình an này trong cuộc đời của mình, nên ngài rất xác tín: “Chúng ta sẽ an toàn vượt qua giông tố, bao lâu niềm tin của chúng ta còn gắn chặt vào Thiên Chúa.” Quả thật, nếu mỗi ngày chúng ta sống với Chúa và gắn chặt đời mình trong Chúa, Chúa sẽ cùng với chúng ta vượt qua những khó khăn. Bởi vì chúng ta có Chúa đồng hành, có Chúa chia sẻ, thì gánh nặng sẽ nhẹ đi. Như thế, chúng ta có thể mang vác công việc, đời sống gia đình, đời sống tận hiến, sứ vụ một cách bình an dù có vất vả.
Một chị nữ tu nọ đang gặp thử thách lớn trong sứ vụ, chị không than vãn mà chị chia sẻ với tôi. Chị ấy nói: “Em chỉ xin Chúa một điều thôi, khi em đang ở trong đau khổ, đừng để em đánh mất ân sủng, đừng đánh mất sự sống của Chúa trong mình. Vì trong đau khổ mình dễ làm mất lòng Chúa, dễ dàng phạm tội, dễ làm sai thánh ý Ngài bằng sự than phiền, đổ lỗi cho hoàn cảnh, sự việc, con người và thậm chí cả Chúa nữa, cho rằng Chúa không thương xót, không công bằng, thinh lặng, vắng bóng và làm ngơ…”
Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi bóng tối phủ kín tâm hồn con, con không còn nhận ra Chúa luôn có đó và đang đồng hành với con. Thế nên, con thường tự mình giải quyết, lay hoay với chính mình về những đau khổ và bóng tối đó. Mỗi lần như thế, thì xin Chúa giúp con hãy ngước nhìn lên Chúa, bám vào Chúa, xin Chúa nắm lấy tay và cứu con như Chúa đã đến bên Phêrô kịp thời, như hai môn đệ trên đường Emmaus, như viên đại đội trưởng là những người tin vào Chúa và Ngài đã thực hiện.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Phanxicô Salêsiô xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay, bạn và tôi thường xuyên đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và sống kết hiệp với Ngài từ trong suy nghĩ, lời nói và việc làm, để gắn chặt đời mình với Chúa hơn. Chúng ta sẽ cảm nhận được bất cứ khó khăn nào, nỗi đau nào, Chúa cũng thấu hiểu, và Ngài đang tiếp tục cưu mang và chia sẻ với chúng ta. Khi ta vượt qua khó khăn trong Chúa, thì những đau khổ ấy sẽ tạo nên bề dày nghĩa tình của ta với Chúa. Chúng ta được gắn kết và trưởng thành hơn trong tình yêu hiệp thông và chia sẻ. Và Chúa cũng muốn chúng ta hãy trở nên điểm tựa cho vợ, cho chồng, cho con cái, cho bạn bè, khi họ gặp đau khổ bạn nhé!
Nguồn: Dòng Tên