365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 84
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Lc 11,8-9:
“Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó. Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.”
§ Lời thánh Gioan Vianey:
Chúa đáng yêu của chúng ta thích được quấy rầy.
§ Học với Chúa Giêsu.
Theo tính tự nhiên, không ai muốn người khác quấy rầy và làm phiền ta. Thế nhưng, Chúa của chúng ta thì ngược lại. Ngài thích chúng ta quấy rầy. Chúa còn khẳng định: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho” (Lc 11,9). Bởi Chúa là Đấng luôn khao khát ban ơn và muốn con người được sống dồi dào và hạnh phúc. Nhưng con người lại không hiểu đường lối của Thiên Chúa, nên đôi khi mất lòng kiên nhẫn, không tin Ngài, hoặc không dám xin, hay chưa được điều mình xin thì chán nản bỏ cuộc. Rất có thể ta xin như những đứa trẻ, chúng chỉ xin điều chúng thích, khi cha mẹ không cho chúng giận dỗi, ăn vạ. Nhưng cha mẹ thì biết rõ điều gì mới thật sự tốt cho con. Ta có kinh nghiệm thấy mình giống hình ảnh như thế bao giờ chưa?
Nếu chúng ta tin Chúa có trái tim phụ tử và mẫu tử luôn lo lắng cho chúng ta là những người con mà Ngài đã sinh ra. Và nếu chúng ta tin vào tình yêu và quyền năng của Ngài, thì chúng ta đừng ngần ngại để kêu xin, đừng sợ hãi để gõ cửa lòng Ngài. Chúa hứa ban cho chúng ta những điều Chúa thấy tốt cho chúng ta. Chỉ cần, chúng ta học cách cầu nguyện như Chúa Giêsu trong vườn dầu: “Lạy Cha, nếu Cha muốn, xin cất chén này xa con. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà làm theo ý Cha” (Lc 22,42). Nếu đẹp lòng Chúa, thì ban cho con điều con xin, còn không thì Chúa cứ làm theo ý Ngài, vì con tin rằng Chúa thương con hơn con thương chính bản thân mình. Vì trí hiểu và tầm nhìn của con hạn hẹp, nên con kêu xin Chúa trong sự giới hạn. Còn Chúa vô biên, Ngài thấy đều xa hơn, tốt hơn và hữu ích cho ơn cứu độ của con thì Chúa cứ làm. Mới đây, có một thanh niên đi hành hương Lavang để nhờ Mẹ xin Chúa chữa bệnh, khi về bệnh vẫn còn, nhưng anh được Chúa chữa trong tâm hồn. Anh thấy mình bình an và vui vẻ đón nhận bệnh tật và coi đó là cơ hội hiệp thông với Đấng đã từng chịu đau khổ vì anh và anh cảm thấy anh nhận được ơn lớn hơn điều anh xin.
Vậy, ta đừng do dự và nghi ngờ, bởi vì ngay cả mạng sống của Chúa, Ngài cũng ban cho chúng ta. Không còn điều gì lớn hơn mà Ngài đã không ban cho chúng ta. Tất cả những điều đó không đủ để chúng ta tin tưởng vào tình thương và quyền năng của Ngài hay sao?
Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết tin tưởng vào tình yêu và quyền năng vô biên của Chúa, vì không ai hiểu và yêu con cho bằng Chúa. Xin đừng để con chán nản trong cầu nguyện.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Vianey xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Chúa thích chúng ta quấy rầy, vì thế chúng ta đừng sợ để cầu xin Chúa cho mình và cho tha nhân những ơn cần thiết để sống đẹp lòng Chúa, ơn sống con đường của Chúa và thánh ý Ngài, ơn làm môn đệ đích thực của Chúa. Hãy cầu xin với lòng kiên nhẫn, khiêm tốn và tin tưởng. Chắc chắn Chúa sẽ ban cho chúng ta tất cả những ơn khác nữa mà Chúa thấy cần và tốt cho chúng ta.
Nguồn: Dòng Tên