365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 85

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 5,44:

Thầy bảo anh em: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.”

§ Lời thánh Biển Đức:

Trong tình yêu Chúa Kitô anh em hãy cầu nguyện cho kẻ thù, hãy làm hoà với đối thủ trước khi mặt trời lặn.

§ Học với Chúa Giêsu.

Thầy bảo anh em: “Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.” Đây là một bài học nhiều thách đố nhất của chúng ta, nhưng Chúa đã làm và mời gọi chúng ta là những người con  của Chúa phải sống tinh thần yêu thương tha thứ như Ngài. Làm thế nào để sống đòi hỏi này của Chúa? Trước hết, chúng ta cần nhận ra một sự thật trong tâm hồn mỗi người, ai cũng có những nét đẹp và giới hạn của mình. Có khi người khác làm tổn thương tôi và cũng có lúc vô tình hay cố ý tôi cũng làm tổn thương đến tha nhân. Chúng ta đều là những con người bất toàn, nên chúng ta cần nâng đỡ nhau, nhất là những người trong gia đình, cộng đoàn, công sở, bạn bè và tất cả những ai chúng ta gặp gỡ hàng ngày.

Thực tế, có những sai lỗi và xúc phạm nho nhỏ hàng ngày với nhau xem ra dễ bỏ qua. Thế nhưng, cho đến khi ta bị một tổn thương quá lớn dường như khó lành được, như bị người thân bỏ rơi hay phản bội ta, những người có trách nhiệm với ta lẽ ra phải nâng đỡ ta, lại gây ra cho ta nhiều đau khổ. Lúc đó, ta mới cảm thấy tha thứ là một điều không dễ chút nào. Thánh Biển Đức khuyên chúng ta: “Trong tình yêu Chúa Kitô anh em hãy cầu nguyện cho kẻ thù, hãy làm hoà với đối thủ trước khi mặt trời lặn.” Chúng ta đã có lần nào thi hành lời dạy của Chúa và lời khuyên của thánh Biển Đức chưa? Có lẽ khi thực hành, đôi khi mình đã tha thứ, cầu nguyện cho kẻ thù của mình. Ta cũng cố gắng làm điều tốt cho họ, nhưng khi thấy họ trái tim ta như đông cứng lại, cơn đau lại xuất hiện. Ta không thể mở được một lời chào hay mỉm cười với họ được. Cầu nguyện cho họ thì ta làm được, nhưng yêu thương thì thật là khó. Đôi khi ta cảm thấy bất lực để vượt qua chính mình, dù ta biết rất rõ phải tha thứ vì ta đã được Chúa thứ tha.

Lạy Chúa Giêsu, con xin Chúa chữa lành vết thương sâu nặng của con và của ai đang gặp phải, xin Chúa giúp con tha thứ cho những ai đã gây ra. Chúa ơi, Chúa biết con còn ở quá xa sự hoàn thiện mà Chúa muốn con trở nên. Nhưng con đặt sự thiện chí của con vào trong lòng xót thương của Chúa, để chính tình yêu Chúa thực hiện nơi con, chứ không phải sức của riêng mình. Xin giúp con từng ngày để tập yêu thương và cầu nguyện cho người ngược đãi mình. Nếu con chưa thể yêu người đó vì chính họ, thì xin cho con yêu họ vì chính Chúa. Xin ban sức mạnh tình yêu của Chúa giúp con từng bước một, cho tới khi con yêu họ với tất cả những gì họ “là.”

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Biển Đức xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Chúng ta cảm ơn Chúa thật nhiều đã cho chúng ta có cảm nhận tha thứ là một điều không dễ, để biết mình thật yếu đuối, để chúng ta không còn dám tự mãn về mình nữa, và còn biết mình rất cần đến ơn sủng của Chúa. Hôm nay quyết tâm tha thứ ít nhất cho một người làm tổn thương ta. Chắc chắn mỗi lần ta tha thứ cho ai, là lúc ta thật sự chấp nhận nằm lên thập giá để chịu đóng đinh với Chúa. Thật đau đớn, nhưng niềm vui chiến thắng sự dữ cũng tại nơi thập giá ấy. Và từ đó, ta cũng học được bài học là cố gắng đừng bao giờ cố ý xúc phạm đến bất cứ ai.

Nguồn: Dòng Tên