365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 86
§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Ga 15,4a:
“Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em.”
§ Lời thánh Gioan Eudes:
Chúa khát khao ngự trong anh em, Người muốn hơi thở Người là hơi thở anh em, trái tim Người là trái tim anh em, và tâm hồn Người ở trong tâm hồn anh em.
§ Học với Chúa Giêsu.
“Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4a). Ta nghe và cảm nhận được một một tâm tình tha thiết, khát mong được nên một với người mình yêu mến. Thiên Chúa đã yêu con người bằng một tình yêu như thế đó. Chúa là người si tình. Chỉ có ai đã từng kinh nghiệm được Chúa yêu mới hiểu được phần nào chiều cao, chiều sâu, chiều rộng của Chúa dành cho mình. Thánh Gioan Eudes đã cảm nhận lòng Chúa khao khát được ở và cư ngụ với con người qua mầu nhiệm Nhập Thể. Đấng ba lần thánh lại “mặc lấy thân nô lệ” (Pl 2,7), dìm mình vào trần gian để chung chia phận làm người với chúng ta. Chúa lại tiếp tục ở với chúng ta cho đến ngày tận thế qua bí tích Thánh Thể. Chúa muốn nên một với ta để thở cùng hơi thở với ta; để trái tim chúng ta ở trong trái tim Chúa và trái tim Chúa rung lên cùng nhịp đập với trái tim chúng ta. Chúa đã chia sẻ toàn bộ cuộc đời và Ngài hiến trao mạng sống mình qua mầu nhiệm hiến tế vì chúng ta, và mãi mãi Chúa muốn ở trong chúng ta và Ngài cũng mong chúng ta ở trong Người. Có bao giờ bạn hỏi tại sao Chúa lại yêu chúng ta điên dại như thế không? Vì Ngài muốn đem lại cho ta niềm hạnh phúc và sự sống đích thực. Những gì tốt đẹp nhất Chúa dành cho ta và Ngài muốn nên một với ta. Vậy ta có muốn nên một với Chúa không?
Làm sao để nên một với Chúa?
Làm sao bạn có thể nên một với một người nếu bạn không yêu người đó? Làm sao bạn có thể yêu họ nếu bạn không biết gì về họ? Và làm sao bạn có thể biết họ nếu bạn không gặp gỡ và tìm hiểu về họ. Cũng vậy, để yêu Chúa và nên một với Ngài không có cách nào khác là bạn phải bắt đầu từ bước thứ nhất: tìm hiểu về Ngài. Mà làm sao để hiểu về Chúa nếu bạn không tìm gặp Ngài nơi Lời Chúa, nơi Bí tích Thánh Thể, … và ngay trong cuộc sống đời thường của bạn.
Thời nay, con người thậm chí không có giờ dành cho những người thân yêu nhất của mình trong những điều đơn giản nhất như ăn với nhau một bữa cơm, lắng nghe một nỗi niềm… Cuộc sống họ gắn liền với những phương tiện truyền thông. Người thân cạnh họ mà họ không có giờ để bận tâm làm sao họ đủ lắng lòng để tìm gặp Chúa.
Bạn mến, bạn thử nhìn vào tận đáy lòng mình xem Chúa ở vị trí nào trong tâm hồn và trong cuộc sống của bạn? Bạn có tin Chúa yêu bạn? Và bạn có thật sự sống với Chúa không hay Chúa chỉ là một con người trong lịch sử hay một Thiên Chúa trên cao? Chỉ khi nào bạn cảm nhận được mình được Thiên Chúa yêu thương, lúc đó bạn mới có động lực để sống theo lời mời gọi của Ngài, khao khát nên một với Ngài trong mọi sự.
Lạy Chúa Giêsu, hàng ngày Chúa khao khát được cư ngụ trong tâm hồn con, nhưng con lại thường xuyên đẩy Chúa ra khỏi lòng con qua cách hành xử thiếu tình yêu, thiếu lòng bao dung tha thứ. Xin Chúa giúp con trở về và ở lại trong Chúa, để cho Chúa ở lại trong con, ngõ hầu con biết hành xử như Chúa.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Gioan Eudes xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Hôm nay mời bạn cùng tôi chuẩn bị tâm hồn sốt sắng tham dự thánh lễ và rước Chúa vào lòng và cưu mang Chúa vào trong ngày sống, thường xuyên kết hiệp với Chúa trong mọi sinh hoạt và cũng dành chút khoảng lặng nội tâm để nghe tiếng Chúa nói trong lòng mình: “Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4a).
Nguồn: Dòng Tên