HỌC TRƯỜNG GIÊSU

009 -Ngày Thứ Chín 

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mc 1,41.

Tôi muốn, anh sạch đi!

§ Lời thánh Hildegar von Bingen.

Thiên Chúa muốn rằng, mọi sự đều trong trắng trước tôn nhan Ngài.

§ Học với Chúa Giêsu.

Được phép sống trong ngôi làng của người bị bệnh phong một thời gian ngắn, chúng tôi cảm nhận được sự nặng nề đau khổ của kiếp người. Không chỉ là nỗi đau thể lý, mà trên hết là nỗi đau tinh thần, vì phận đời của họ đã bị mọi người “bình thường” cô lập và xa lánh, từ khi họ phải đón nhận căn bệnh khủng khiếp này. Cái đau tinh thần của người bị bệnh phong càng trở nên nặng nề hơn, khi họ bị coi là những người tội lỗi, vì có quan niệm cho rằng: “Ai phạm tội nặng, thì phải mang căn bệnh nặng”.

Đó là nỗi đau của người phong hủi trong Tin Mừng mà Máccô kể lại. Trong nỗi đau tột cùng, anh không buông bỏ hy vọng, ngược lại anh vẫn hy vọng mặc dù không còn hy vọng. Sự kiên nhẫn của anh đã được đáp lời. Anh gặp Chúa Giêsu trên đường. Anh chạy đến Chúa, quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Chúa Giêsu đáp lời thế nào?

Đúng như lời của thánh Hildegar nói: “Thiên Chúa muốn rằng, mọi sự đều trong trắng trước tôn nhan Ngài”, Chúa Giêsu dịu dàng nhân hậu đón nhận tâm tình và lời cầu xin của anh, và với lòng thương xót Chúa giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”.

Chúa muốn anh sạch đi, Chúa muốn căn bệnh phong gây ra biết bao đau khổ cho anh phải lùi bước thật xa, Chúa muốn anh được sạch cả tội lỗi đeo bám đời anh nữa, để anh xứng đáng được đến trước tôn nhan Chúa.

Lạy Chúa, đẹp biết bao khi Chúa mặc lấy kiếp người “tro bụi”, mỏng dòn và yếu đuối của chúng con, để chính Chúa làm cho từng phận người chúng con được mặc lấy “chiếc áo” thánh thiêng của Chúa. Xin Chúa cho chúng con biết bắt chước anh phong hủi không bao giờ buông bỏ hy vọng, dù cuộc sống nặng nề đến mấy, ngược lại luôn chạy đến với Chúa, Đấng yêu thương, nguồn mạch của niềm hy vọng.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa.

Lạy thánh Hildergard von Bingen, xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Dành ba khoảnh khắc trong ngày, sáng trưa và tối, mỗi lần dừng bước, đi vào thinh lặng, hướng lòng về Chúa Giêsu và đọc kinh Ăn năn tội cùng lời cầu nguyện: “Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa”.

Nguồn: Dòng Tên