365 ngày cùng với các Thánh
HỌC TRƯỜNG GIÊSU
Ngày thứ 91
§ Lời Chúa Lời Giêsu trong Tin Mừng Lc 5,27-28:
Đức Giêsu đi ra và trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo tôi!” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.
Lời thánh Têrêsa Avila:
Lạy Chúa, xin cho con cùng tiến bước với Chúa, Chúa đi đâu con theo đấy, Chúa qua đâu con cũng qua đấy.
§ Học với Chúa Giêsu.
Chúa tự do để gọi chúng ta theo cách Ngài muốn: Chúa gọi người này là linh mục; là tu sĩ; người khác là bác sĩ; là giáo viên; là vợ; là chồng… Khi một người đáp lại lời mời gọi của Chúa để trở thành linh mục, tu sĩ, hay lập gia đình, không có nghĩa là họ đã thành toàn một tiếng gọi. Vì tiếng gọi ấy không chỉ đáp một lần là xong, mà ơn gọi ấy sẽ được hoàn tất nhờ lời đáp trả trong từng giây, từng phút, từng giờ, và từng ngày sống.
Chúa gọi một người trở thành bác sĩ, người đó phải vất vả trau dồi kiến thức và học hỏi kinh nghiệm. Khi đã thành bác sĩ, tiếng gọi ấy tiếp tục có thể là mời gọi người đó đến một vùng đất xa xôi, nghèo nàn để phục vụ, không chỉ nhắm đến vật chất, nhưng nhằm cứu chữa tha nhân với tấm lòng quảng đại và xót thương. Và hơn thế, có thể trong từng lời nói, từng hành vi của họ với bệnh nhân, Chúa vẫn hướng dẫn họ để tình yêu Chúa dành cho con người, nhất là những người đau khổ được biểu lộ qua đó…Ơn gọi ấy được hoàn tất bởi một chuỗi những tiếng gọi. Cũng thế, Chúa không chỉ gọi tôi chỉ trở thành tu sĩ mà ơn gọi ấy còn được tiếp tục hoàn tất mỗi ngày trong mỗi tư tưởng, chọn lựa và hành động, Ngài vẫn không ngừng gọi tôi qua hướng dẫn của Thánh Thần, để tôi có thể đi đến tận cùng con đường yêu thương như Ngài. Và như thế, ơn gọi của tôi được hoàn tất theo kế hoạch yêu thương nhiệm mầu từ ngàn đời Chúa đã dành sẵn cho tôi.
Tiếng gọi của Chúa Giêsu:”Hãy theo tôi” nghĩa là trong bậc sống của mình, mỗi người được Chúa mời gọi phải theo Chúa trong cách suy nghĩ, theo cách Chúa nhìn, cách Chúa thấy, cách Chúa nghe và cách Chúa hành xử với con người. Ông Lêvi đã nghe theo tiếng gọi của Chúa, ông bỏ “tất cả” để theo Người. Ông bỏ lại những quá khứ, bỏ lại cách suy nghĩ hạn hẹp, ích kỷ, thành kiến, lối mòn của tật xấu, của tham vọng, của quyền lực, của sỡ hữu vật chất lẫn tinh thần mà “đứng dậy” bước vào con đường của Chúa. Đó là con đường hẹp, con đường này luôn đòi hỏi chúng ta phải vươn lên mãi, dấn thân không ngơi nghỉ, không được an phận, có khi là bấp bênh và liều lĩnh nữa.
Bạn và tôi có dám bước theo không? Cho dẫu đoạn đường có lúc hân hoan hay có khi đầy ô nhục, xin cho mỗi người chúng ta vẫn trung thành bước theo Chúa như Thánh Têrêsa Avila: “Lạy Chúa, xin cho con cùng tiến bước với Chúa, Chúa đi đâu con theo đấy, Chúa qua đâu con cũng qua đấy.”
Lạy Chúa Giêsu, con nhận thấy trong mình có bóng dáng của Lêvi, khi con ích kỷ, thiếu tình yêu và lòng bác ái. Xin cho con noi gương thánh Mat-thêu dám đáp lại tiếng gọi của Chúa, từ bỏ nếp sống cũ mà bước theo con đường Giêsu thấm đẫm tình Chúa và tình người, cho dẫu gặp nhiều khó khăn và thách đố mà vẫn trung kiên theo Chúa đến cùng.
Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Avila xin cầu cho chúng con.
§ Hồn sống với Chúa Giêsu.
Ngày hôm nay, có thể Chúa gọi ta làm một việc giúp ai đó hay đón nhận bổn phận mà mình không thích, không muốn, nhưng quyết tâm làm vì biết rằng công việc ấy sẽ đem lại lợi ích cho tha nhân, gia đình và cộng đoàn. Tối về, ngồi bên Chúa và xét xem trong mỗi suy nghĩ, lời nói, và hành động của ta hôm nay như thế nào? Tôi đang theo Chúa hay tôi đang đòi Chúa theo tôi?
Nguồn: Dòng Tên