365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 92

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 4,1-11:

“Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ…”

 Lời thánh Lê-ô Cả:

Tên cám dỗ lúc nào cũng tỉnh táo, khai chiến thuật dữ dội để chống lại những người hắn thấy rất cẩn trọng tránh lánh tội lỗi.

§ Học với Chúa Giêsu.

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta chiêm ngắm hình ảnh Chúa Giêsu trong cuộc chiến nội tâm để hoàn tất sứ vụ mà Chúa Cha trao phó cho Ngài. Chúa là Đấng toàn năng, toàn thiện mà cũng chịu ma quỷ cám dỗ, vì Chúa muốn chia sẻ phận người với ta, để cảm thấu những thách đố, những cám dỗ trong cuộc sống của ta. Càng thánh thiện ma quỷ càng cám dỗ một cách tinh vi hơn đến nỗi thánh Lê-ô Cả đã diễn tả: “Tên cám dỗ lúc nào cũng tỉnh táo, khai chiến thuật dữ dội để chống lại những người hắn thấy rất cẩn trọng tránh lánh tội lỗi.” Chiến thuật ma quỷ đánh vào tâm thế của Chúa Giêsu trong tư cách là con Thiên Chúa mang thân phận làm người. Ma quỷ tạo cho Chúa cơ hội để khẳng định căn tính của mình dưới ba hình thức cám dỗ về vật chất, kiêu ngạo và quyền lực. Cho dẫu là cám dỗ gì, thì ma quỷ chỉ có một mục đích nhằm lôi kéo Chúa Giêsu ra khỏi thánh ý Chúa Cha, từ bỏ con đường khổ giá, rời bỏ kế hoạch cứu độ mà Chúa Cha muốn. Chúa Giê-su đối diện với những cơn cám dỗ và Ngài đã vượt qua nhờ lòng tin tưởng vào Cha và nhờ Lời Chúa.

Những cám dỗ của Chúa chịu vẫn tiếp tục diễn ra trong từng ngày sống của chúng ta. Có những lần chúng ta kinh nghiệm thất bại, bởi nhiều lúc những cám dỗ xem ra rất hợp lý và đẹp đẽ mà thánh I-nhã gọi là: “thần dữ đội lốt thần lành.” Một khía cạnh khác, bản năng của ta luôn muốn tìm kiếm cho cái “tôi” hưởng thụ và dễ dãi, cái “tôi” kiêu căng và quyền lực, nên chúng ta sợ khổ, sợ khó, sợ đau và tránh né thập giá, tránh né kế hoạch của Chúa trên cuộc đời mình. Quả thực, từng ngày sống của chúng ta là một chuỗi những cuộc chiến nội tâm. Chúng ta phải chiến đấu liên lỉ để chọn lựa giữa ý của Chúa với ý của mình. Thế nên, mỗi khi chúng ta thấy khó khăn vất vả trong cuộc chiến chống lại những cám dỗ, chúng ta hãy ngước nhìn lên Chúa để ta được vững tâm vì có Chúa thấu hiểu ta và Ngài đang cùng với ta trong mọi cuộc chiến.

Chúng ta hãy để cho Lời Chúa dẫn dắt chúng ta trong mỗi suy nghĩ, lời nói và hành động. Tôi đang chiến đấu để chọn ý Chúa không? Tôi đang dấn thân vào con đường và kế hoạch của Chúa hay tôi đang tránh né thập giá bao nhiêu có thể? Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói: “Nếu chúng ta đi theo Chúa mà không có thập giá; nếu chúng ta thi hành sứ mạng mà không có thập giá… thì chúng ta vẫn là những Giáo hoàng, Giám mục, Linh mục, tu sĩ, nhưng chúng ta không phải là môn đệ của Chúa Giêsu.” Những lời này giúp cho ta nhìn lại các lựa chọn của mình trong mỗi ngày sống.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho con sức mạnh của Chúa, để con dám chiến đấu từ bỏ những cái “tôi” để chọn ý Chúa, dù con phải mang thương tích, miễn sao con được sống hiệp thông với Chúa. Chúa ơi, Chúa biết con không thể bước vào hành trình này một mình, nhưng con bước vào với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Lê-ô Cả xin cầu cho chúng con.

Hồn sống với Chúa Giêsu.

Những cám dỗ không chỉ đến từ bên ngoài nhưng còn từ trong chiều sâu vô thức của ta. Ngày hôm nay ta tận dụng bao nhiêu cơ hội có thể, để sống con đường từ bỏ này từ trong việc ăn uống, nói năng và hành xử với tha nhân. Tối về nhớ xét mình, để xem tôi đã vượt qua những cám dỗ nào và có thất bại nào? Tìm lý do tại sao mình thất bại?

Nguồn: Dòng Tên