365 ngày cùng với các Thánh

HỌC TRƯỜNG GIÊSU

Ngày thứ 93

§ Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng Mt 25,40:

Chúa Giêsu bảo họ rằng: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy.”

§ Lời thánh Têrêsa Calulta:

Chúa Giêsu không đánh lừa chúng ta. Mỗi lần bạn thực hiện những hy sinh, mỗi lần các bạn nghĩ đến anh chị em nghèo khó bên cạnh hay ở xa, mỗi lần các bạn từ bỏ một cái gì ưa thích để nhường lại cho anh chị em nghèo khó, đó là các bạn cho Chúa Giêsu đang đói khát được ăn uống, cho Chúa Giêsu đang trần trụi được mặc, cho Chúa Giêsu không có nhà ở được trú ngụ.

§ Học với Chúa Giêsu.

Con người là hình ảnh của Thiên Chúa và Chúa đã đồng hoá mình với con người, nhất là nơi những con người nhỏ bé. Vì thế, Chúa Giêsu nói: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40). Như thế, Chúa cũng ở trong bạn, trong tôi và trong mọi người. Những lần chúng ta thất bại để yêu thương, để tôn trọng, để giúp đỡ ai đó, là vì chúng ta không ý thức Chúa đang hiện thân nơi họ. Nếu ta tin thì ta đã hành xử theo cách của Chúa. Nếu ta ý thức, ta sẽ không coi thường bất cứ ai và thậm chí ta thấy mình còn có trách nhiệm để chia sẻ và giúp đỡ những ai nghèo đói, túng thiếu, đau khổ hơn ta. Quả thật, tất cả chúng ta là chi thể của nhau trong thân mình của Đức Ki-tô (x.Rm 12,4-5). Chỉ khi nào ta cảm nhận được điều này, thì nỗi khổ của tha nhân cũng là một phần của tôi, tôi phải có lòng trắc ẩn. Vậy có bao giờ bạn cảm thấy hối hận vì đã bỏ qua một người cần mình giúp đỡ chưa?

Lần nọ, một phụ huynh kể với tôi rằng: “Con cảm thấy áy náy, vì sáng nay con của con nói với con rằng: Ba đã bỏ qua một Chúa Giêsu nghèo khổ rồi! Vì con đang chở thằng bé đi đến trường, đoạn đường đó xe cộ tấp nập, thằng bé ngồi sau nói: “Ba ơi! có cụ già ăn xin ngồi ở chỗ cột đèn đỏ kìa, ba ghé để con cho bà 10.000đ.” Vì nhiều xe, nên hơi khó để lách qua, hơn nữa trời nắng quá nên thôi. Nếu con cố gắng hy sinh một chút thì cũng lách qua được, nhưng vì lười và muốn khoẻ, nên chạy thẳng luôn.” Qua câu chuyện này, lại một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng. Muốn giúp ai đó cũng đòi hỏi một sự nỗ lực và hy sinh, vì đó là bản chất của tình yêu. Và nếu chúng ta nghĩ họ là ông, bà, cha, mẹ, cô, chú, anh, chị, em, là cháu của chúng ta. Chúng ta có đành bỏ qua khi họ đang cần sự giúp đỡ của chúng ta không?

Làm thế nào để tôi có thể gặp được Chúa thật sự, nếu tôi không chạm đến tha nhân và để tha nhân chạm đến trái tim của tôi?

Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho con vì những lần chúng con đã bỏ lơ không đưa tay cứu giúp những người cần đến con. Xin Chúa cho con có lòng tốt từ bên trong, để khi gặp bất cứ ai đau khổ. Con không còn do dự, nhưng như một bản năng tự nhiên, con phải tìm mọi cách giúp đỡ họ trong khả năng của mình. Vì “không ai nghèo đến nỗi không có gì để cho đi, nhưng cái quan trọng đầu tiên là cho đi chính mình” (ĐGH Phanxico).

Lạy Chúa Giêsu là Thầy dạy của chúng con. Chúng con tin tưởng nơi Chúa. Lạy thánh Têrêsa Calculta xin cầu cho chúng con.

§ Hồn sống với Chúa Giêsu.

Hôm nay, chúng ta cùng với Mẹ Têrêsa Calculta luôn ý thức Chúa đang ở trong mình và thấy khuôn mặt của Chúa ở trong từng người nghèo khổ, để yêu thương, tôn trọng và giúp đỡ bằng những việc cụ thể như: chia sẻ ổ mì, bát cơm cho ai đang đói, dắt một cụ già hay một em bé qua đường, một cái nắm tay cho ai đang buồn nản, một nụ cười cảm thông… là ta đang làm cho chính Chúa.

Nguồn: Dòng Tên