Ngôi sao… dừng lại nơi con trẻ đang ở (Mt 2,9)

Hãy tưởng tượng cuộc hành trình của các Đạo sĩ khó khăn như thế nào. Nếu họ đến từ Ba Tư, như hầu hết các học giả tin, họ sẽ phải đi gần một nghìn dặm. Đó là bốn tháng hành trình. Du hành suốt thời gian đó với những kho báu như vàng, nhũ hương và mộc dược sẽ khiến họ trở thành mục tiêu chín muồi cho đạo tặc và cướp đường. Và sau đó là những điều kiện chung, “những con đường sâu và thời tiết khắc nghiệt”, như nhà thơ T. S. Eliot đã nói. Đã bao nhiêu lần bạn nghĩ rằng họ đã bị cám dỗ để quay lại và trở về nhà?

Khi đến Giêrusalem, họ khám phá ra rằng không tìm thấy “vua mới sinh của dân Do Thái” (Mt 2,2). Họ phải đi đến Bêlem và “tận tâm tìm kiếm” Ngài ở đó (2,8).

Thật là một mẫu mực về sự trung tín và kiên trì! Và đây là những người ngoại đạo thậm chí không thờ phượng Thiên Chúa của Israel!

Vào ngày này, khi chúng ta kỷ niệm những người dân ngoại đầu tiên thờ phượng Chúa Giêsu, chúng ta hãy noi gương họ trên hành trình của chính chúng ta đến với Chúa Giêsu.

Khi con đường làm môn đệ dường như quá sâu và thời tiết quá khắc nghiệt, hãy hình dung các Đạo sĩ lê bước trên hàng dặm đường, quyết tâm đến với Chúa Giêsu.

Khi những lời dối trá của ma quỷ hoặc sự quyến rũ của thế gian cố gắng cướp đi đức tin của bạn, hãy hình dung các Đạo sĩ đang canh giữ kho báu của họ.

Khi con đường nên thánh trở nên dài hơn bạn tưởng, hoặc khi nó rẽ vào một ngã rẽ bất ngờ, hãy hình dung các Đạo sĩ tiến đến Bêlem để tìm Hài nhi Kitô.

Các Đạo sĩ “vui mừng khôn xiết” khi tìm thấy Chúa (Mt 2,10). Tương tự như vậy, sự kiên trì của bạn sẽ được đền đáp bằng niềm vui sâu xa đến từ việc biết được tình yêu thương tràn trề của Chúa Giêsu. Chắc chắn đây là một hành trình đáng tham gia!

Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con kiên trì để được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa!

Nguồn: The Word Among Us, January, 2023
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ