Nhớ lời Chúa dạy “Anh em hãy tìm nơi thanh vắng mà nghĩ ngơi đôi chút” (Mc,6,31). Có lẽ Chúa muốn chúng ta mặc dù rất bận rộn nhưng đôi khi nên dành chút thời gian để cùng sống  với anh chị em. Có thời gian để chúng ta  nhìn lại những gì đã xảy ra trong cuộc sống, nhìn lại phía sau để định hướng phía trước,  nhìn lại ngày hôm qua để sống ngày mai tố đẹp hơn, dành chút thời gian ở lại trong Thầy.

Thật là một niềm hạnh phúc khi được chia sẻ với anh chị em  đề tài “Ở lại Trong Thầy”.  Được ở lại trong Thầy thì quá sung sướng, quá đẹp, quá tuyệt vời….  Nhưng  làm thế nào để ở lại? và tại sao ở lại? thì quả thật là khó. Vì mình phải sống thế nào? Và làm gì để được ở lại trong Thầy. Đây không phải  là một cảm xúc nhất thời như xưa khi các môn đệ thấy Chúa hiển linh, thánh Phêrô vì quá hạnh phúc muốn cuộc đời mình từ đây được ở lại với Thầy nên thốt lên “mình xây ba lều một cho  Thầy, một cho Êlia, và một  cho Môisen…” còn mình thì ở đó với Thầy thì quá đã…. không có gì bằng.

Muốn ở lại trong Thầy chúng ta phải sống cuộc sống theo thánh ý Chúa không phải một ngày, một tháng, một năm nhưng là cả cuộc sống chúng ta. Nếu  quí anh chị em để ý  thì chúng ta thấy đề tài chia sẻ này là không phải  chỉ là  “ở lại trong Thầy”. Nhưng  bắt đầu và rõ ràng  hơn nữa là “Người Cursillista ở lại trong tình thương của Thầy”.

Ơn Gọi Trở Thành Cursillista qua Phong Trào Cursillo.

Chữ Cursillista ở đây có ý nghĩa gì? có lẽ nhiều người chúng ta không nghĩ nó quan trọng cho lắm, vì nếu là Người Kitô Hữu thì ai cũng như ai,  chúng ta đều là những người có Chúa.  Thật ra điều đó không sai, khi qua Bí Tích Rửa Tội chúng ta đều được trở nên làm con cái Chúa. Nhưng khi được kêu mời là một Cursillista nó có ý nghĩa khác hơn, đây là một ơn gọi “Hãy theo Thầy!”.  Có lẽ khiêm nhường, nhưng  nhiều khi chúng ta phải mạnh dạng  nhận diện con người của chúng ta, mình là ai? chúng ta là ai? và ơn gọi của mỗi Cursillista trong đại gia đình Cursillo là gì? để chúng ta có ý hướng và quyết tâm sống và thực hiện theo ý hướng đó, để trở thành một Kitô hữu trưởng thành và đích thực theo thánh ý Chúa.

Hãy nhớ lại, đầu tiên khi Chúa kêu mời Andrê và  các môn đệ “Hãy đến mà xem !”, và khi Andrê trở về thì hớn hở mừng vui mời gọi những môn đệ khác và  em mình là Simon đến gặp Chúa (Và khi  Simon tức Phêrô đến gặp Chúa. Lần đầu tiên khi nhìn thấy Chúa, nhìn ánh mắt của Chúa, Ông  đã cảm thấy một cái gì đó  xôn xao trong lòng vì ông biết từ đây cuộc sống của ông sẽ hoàn toàn thay đổi, tùy thuộc vào Chúa và dính liền với Chúa…).  Khoá Tĩnh Huấn Ba Ngày nhắc nhớ chúng ta những giây phút đó  “Thầy đã chọn con”  để trở thành bạn hữu, trở thành môn đệ  của Chúa, từ nay cuộc sống chúng ta được hoán cải, được đổi mới và với sứ mạng ra đi rao truyền Tin Mừng của Thầy trong các môi trường chúng ta sinh sống. Như  ông Bonnin khẳng định “Khi được Rửa Tội chúng ta đã trở nên là con cái Chúa, là cánh tay nối dài của Chúa  và để nối tiếp sứ mệnh của  Chúa Kitô”.

Phong Trào Cursillo và Giáo Hội.

Quả thật Phong Trào đã được Chúa chúc phúc. Từ một Nhóm nhỏ ban đầu.  Phong trào đang dần lớn lên mỗi ngày, đã trở thành là  Phong Trào  của Giáo hội, mà Giáo hội chính là thân thể của Chúa Kitô và Phong Trào Cursillo là chi thể của nhiệm thể ấy. Mục đích của Cursillo là  kerygmatic ( hân hoan loan truyền, loan truyền trong niềm vui) – là tuyên xưng lời Chúa. vì chính lời Chúa mới dẫn dắt con người đi đến chỗ cải hóa thật sự; nói tóm lại: Phong trào chính là dụng cụ của giáo hội để thực hiện ý muốn của Chúa Kitô. Ngày nay  với hàng triệu Cursillistas trên khắp thế giới đang âm thầm làm men, làm muối,  làm sống động hình ảnh Chúa Kitô, đem phúc âm vào trong tất cả môi trường : Gia đình, cộng đoàn, xã hội, quốc gia…

Vào Ngày đầu tháng 5, 2015 . Bảy ngàn thành viên đại diện PT Cursillo Âu châu đến diện kiến với Đức Giáo Hoàng  trong buổi Đại Ultreya  tại Rôma,  với sự có mặt của nhiều Đức Hồng y, Giám mục, Tu sĩ nam nữ. Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ các Cursillistas trong PT hãy trở thành những Thừa Sai đích thực nâng đỡ đức tin của tha nhân. Bắt đầu bằng lời chào truyền thống là “Hãy đi xa hơn nữa, luôn đi xa hơn nữa”. của các tín hữu hành hương về đền thánh Satiago de Compostela,  bên Tây Ba Nha.  Để nhắc nhỡ các Cursillistas của PT Cursillo hãy góp phần làm cho đoàn sủng của PT mang lại nhiều thành quả theo gương các vị khởi xướng PT. ĐTC nói tiếp “Hãy xác tín vào tình yêu và LTX Chúa- Từ ước muốn làm bạn với Chúa và từ đó nảy xin tình bạn với anh chị em” . ĐTC cũng khuyến khích “các cuộc họp nhóm nhỏ nên cởi mở với chiều kích xã hội và Giáo hội rộng lớn hơn, mời gọi cả những người có dịp tiếp xúc với đoàn sủng của anh chị em” và ĐTC kết luận rằng “Tôi khuyến khích anh chị em, luôn đi xa hơn , trung thành với đoàn sủng của mình! Hãy giữ cho lòng nhiệt thành, ngọn lữa của Chúa Thánh Linh luôn thúc đẩy các Kitô hữu tìm đến những người ở xa, ra khỏi cuộc cuộc sống tiện nghi, thoải mái của mình và có can đảm đi tới mọi người đang cần ánh sáng Tin Mừng“.

Có lẽ bây giờ chúng ta cũng cảm thấy hãnh diện, hạnh phúc hơn… vì mỗi người chúng ta là một thành viên, một Cursillista trong đại gia đình Cursillo thế giới.

Gần đây một  tin vui nữa cho phong trào  là việc tiến hành phong chân phước cho ông Bonnin đang diễn ra tốt đẹp. Không ai ngạc nhiên về điều này vì ông Bonnin đã một đời sống đẹp lòng Chúa, ông đã vinh danh Chúa, ông đã làm hình ảnh  Chúa Kitô trở nên sống động bằng rao truyền, bằng chính đời sống đức tin, thực hiện thánh ý Chúa qua hành động, và cả một đời ông luôn sống gắn bó với Chúa-  Ông luôn luôn ao ước được ở lại trong Chúa.

Người Cursillista ở lại Trong Thầy  là sống Kết Hiệp với Thầy qua:  Sùng Đạo, Học Đạo, Hành Đạo và Đời sống Cầu nguyện.

Để muốn biết làm thế nào Người Cursillista ở lại trong Thầy, tôi xin mời quí anh chị em nhớ lại đoạn phúc âm của Thánh Gioan ( 15- 1,2,4,5)  “ Thầy là cây nho, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì Người chặc đi còn cành nào sinh hoa trái, thì Người ct ta cho nó sinh nhiu hoa trái hơn, Hãy li trong Thy như Thy li trong anh em. Cũng như cây nho không th nào tự mình sinh hoa trái, nếu không gn lin vi cây nho.

Thầy là cây nho , anh em là cành. Ai ở li trong Thy và Thy li trong người y, thì người y sinh nhiu hoa trái, vì không có Thầy anh em chẳng làm gì được.”

Ở lại trong Thầy và chúng ta sẽ bị Thiên Chúa cắt tỉa để chúng ta sinh nhiều hoa trái. Đây là một một bài học rất xâu sắc và cụ thể vì nó là quan niệm sống của Chúa Kitô, là con đường mà Chúa muốn mọi Cursillistas chúng ta phải đi vào. Chúa đến và muốn chúng ta kết hợp với Ngài. Như cây nho, cành nào không dính vào thân cây sẽ bị khô héo và bị vất bỏ đi. Người Kitô Hữu Cursillista chúng ta ai cũng có Chúa. và chúng ta hãy xem cái công việc mà chúng ta có Chúa nó dồi dào tới đâu? Nó gắn chặc tới đâu? Có lẽ đời sống chúng ta nó như cành nho mặc dầu nó còn nối kết với thân nho nhưng chỉ bám díu ở cái vỏ bề ngoài mà thôi.  Tôi đến với Chúa  lâu lâu một lần. Dù có đến nhưng tôi không kết chặc với Chúa, không muốn đi con đường của Ngài, tôi không muốn kết hợp với Ngài trong đời sống đạo nói chung  là một Kitô hữu…không muốn kết hợp với anh chị em để  cùng sinh hoa kết trái. Hình như mỗi người chúng ta đều có một công thức chung là đời sống tôi rất bận việc này việc kia… tôi là thành viên của nhiều đoàn thể, phong trào khác… Có lẽ quí anh chị em có nghe câu chuyện Satan trong thời đại này nó rất tinh khôn, nó muốn cho chúng ta rất bận rộn trong tất cả , ngay cả những việc đạo đức, việc tham gia nhiều đoàn thể, phong trào,chương trình này, chương trình kia, việc cộng đoàn giáo xứ và cuối cùng chúng ta bắt đầu “lung tung, lang tang”. Chúng ta không còn thấy chiều xâu của  các linh đạo mà mình đang theo có thể hướng dẫn chúng ta kết hiệp với Chúa… Rồi hội đoàn, đoàn thể chỉ là gánh nặng và chúng ta bắt đầu chán nản và bỏ cuộc…

Một cách nói riêng là mặc dầu PT Cursillo không phải là một cứu cánh duy nhất, PT  không thể đáp ứng toàn bộ về nhu cầu tâm linh; nhưng một cách chung vì lấy Chúa Kitô Thầy Chí Thánh làm trung tâm điểm và cùng đích của cuộc sống cho mỗi người chúng ta; Phong trào cho chúng ta một ý hướng, cho chúng ta những dụng cụ tốt nhất, những phương pháp hữu hiệu nhất để chúng ta có thể sống với bất cứ linh đạo nào và nhờ đó mỗi người Cursillista chúng ta có thể và luôn sống kết hiệp với Chúa.

– Sùng Đạo để nuôi dưỡng tình yêu với Chúa, Học Đạo để nhận biết  Chúa, và Hành Đạo để thực hiện thánh ý Chúa. Tất cả điều này sẽ được triển nở mạnh mẽ nếu Người Cursillistas biết sống kết hợp  nhau qua Nhóm, qua Ultreya, học hỏi với nhau qua Trường Lãnh Đạo, để  nhờ qua tình bạn người Cursillistas sẽ cùng chia sẻ những kinh nghiệm, giúp nhau ý thức sống trong Chúa và đời sống kết hợp với Chúa.

( Vào Ngày 21, tháng 8,  năm 1997, thật là một hồng ân tôi đã được khuyến khích và tham dư Khoá VNSJ M-173. Thoạt đầu tôi cũng có những bở ngỡ, cảm thấy con người của mình quá nhiều yếu đuối, nhưng rồi một lần nữa  khi cảm nhận ra tình yêu của Chúa dành cho tôi, tôi cảm thấy niềm vui, hạnh phúc tràn trề… Sống và lớn lên trong gia đình công giáo và được học trường đạo. Tôi cứ nghĩ là mình đã biết tất cả về Chúa về Giáo hội. Nhiều khi không còn tha thiết về sự học hỏi, tự mãn với lòng đạo đức của mình. Nhưng qua khóa Ba Ngày Chúa đã mở mắt tôi, mở lòng trí tôi để tôi cảm nhận về một Thiên Chúa hoàn toàn với cái nhìn mới. Từ một Kitô hữu giữ đạo tôi dần dần trở thành một Kitô hữu sống đạo, tôi từ  là một Kitô hữu chỉ biết đọc kinh trở thành người Kitô hữu sống đức tin…)

Thật vậy! một lần gặp gỡ Chúa, gặp gỡ chính mình, gặp anh chị em, là một lần được hoán cải, hoán cải mỗi ngày. Là người Cursillistas tôi luôn cần có Chúa trong tôi, cần có Chúa đồng hành với tôi trong những vui buồn của cuộc sống. Cũng như cây nho nhiều khi tôi phải chấp nhận để Chúa cắt tỉa, để tôi được sinh hoa kết trái dù  gặp sóng gió, dù đau khổ tôi phải luôn kiên vững. .. vì chính ngay những việc xảy ra không phải là do ý tôi muốn, nhưng lại là thánh ý của Thiên Chúa thì tôi có chấp nhận hay không? Làm sao hiểu được thánh ý của Chúa đây?…

Anh Chị Em Cursillista! Nhìn lại đời sng Ngày Th Tư, chúng ta hãy đặt li vn đề thử xem chúng ta sống thế nào để được kết hip với Chúa?

  1. Chúng ta đã dành bao nhiêu thời gian cho Chúa ? Chúng ta thật sự muốn tìm hiểu và làm bạn với Chúa, và để Chúa chiếm ngự tâm hồn chúng ta?
  2. Khi cầu nguyện chúng ta tâm sự với Chúa,  chúng ta có lắng nghe tiếng Chúa?, và để  Chúa thay đổi chúng ta theo thánh ý của Chúa hay không?
  3. Chúng ta có thực hành lời Chúa trong đời sống?…

Cầu nguyện là sức mạnh của Người Cursillistas trong Ngày Thứ Tư: Tham dự thánh lễ, Chầu Thánh Thể…

-Đồng  hành sống hiệp nhất, chia sẻ lòng sùng đạo, học đạo, và hành đạo với anh chị em.

-Trong tình bạn: Nâng đỡ nhau lúc vui cũng như lúc buồn, cầu nguyện cho nhau với nhau để giữ vững niềm tin, cậy, mến khi đức tin bị chao đảo lung lay, khuyến khích tinh thần, lôi kéo nhau phục vụ rao truyền lời Chúa trong niềm vui…đời sống của mỗi Cursillista chúng ta là luôn sống trong niềm vui có Chúa…. đó là  cách sống  hữu hiệu nhất để giúp người  Cursillistas chúng ta luôn “Ở Li Trong Thy.

Người  Cursillista Ở li Trong Tình Thương ca Thy.

Cũng qua Phúc Âm của Thánh Gioan.(15-9,10-12) Chúa Giêsu có nói

“  Chúa Cha đã yêu mến Thy thế nào, Thy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy li trong tình thương ca Thy.

Nếu anh em gi các điu răn ca Thy, anh em s li trong tình thương ca Thy.

Đây là điu răn ca Thy: Anh em hãy yêu thương nhau ”.

Trong đoạn Phúc âm này Chúa Giêsu không nói “Ở li trong Thy”  là dấu chỉ của sự hiệp nhất, mà rõ ràng hơn là “Ở li trong tình thương ca Thy“ . Một lời mời gọi tha thiết sâu thẳm vào trái tim, vào tâm hồn chúng ta. Một lời mời gọi tự do, và đó chỉ là lời mời gọi sống yêu thương.

“Ở lại trong tình thương của Thầy” nhưng đâu là tình thương của Thầy? Nếu muốn nhận ra tình thương của Chúa, có lẽ tôi và anh chị em phải nhìn lại những biến cố nào đó một lần đã xảy ra trong đời  tôi và trong đời sống của  anh chị em…

Để nhận biết ra đâu là tình thương của Chúa? chính là nhờ trãi qua những biến cố mà chúng ta đã vượt qua… Dù may mắn, dù hạnh phúc, hay ngay cả trong đau thương và nước mắt. Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh đã đến và sống yêu thương, Ngài đã thông phần, chia sẻ với chúng ta trong sự đau khổ, sự chết và Ngài cũng đem lại cho chúng ta niềm hy vọng sống lại.

Qua khóa Ba Ngày cũng là trải qua một biến cố để đời mình được Chúa biến đổi. chúng ta đều được trải qua những giây phút  thân mật, dịu ngọt trong tình yêu của Thầy. “Người Cursillistas ở lại trong tình yêu của Thầy” chính là tuân giữ và sống những giới răn của Thầy mà giới răn của Thầy chính là “Các con hãy yêu thương nhau”. Chúa Giêsu mời mọc chúng ta sống yêu thương,  chỉ vậy thôi! một tình yêu trải dài từ Đức Chúa Cha “Cha Ta yêu Thầy, và Thầy yêu chúng con”.  Hãy nhớ rằng: Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước…và từ muôn thuở người đã yêu thương chúng ta.

Nhìn lại đời sống Ngày Thứ Tư của mỗi chúng ta. Tôi có sống yêu thương không? chúng ta có thật sự sống yêu thương chưa? Mỗi người chúng ta đang  thật sự có sống  tình thân, tình bạn chưa? Nếu chưa, hoặc yêu chưa đủ thì chúng ta có thể bắt đầu…hãy để Chúa thay đổi   chúng ta ngay từ bây giờ và hôm nay….

Thầy Chí Thánh đã đến và chết cho chúng ta. Chúng ta có thể không chết cho người khác…Nhưng đời sống Ngày Thứ Tư của mỗi Cursillistas chúng ta có thể có những hy sinh, những vất vã, hy sinh những thời gian cho nhau cho phong trào. Và chúng ta cũng có thể tìm những cái chết nhỏ chính là những hy sinh từ bỏ những khuyết điểm, yếu đuối của chúng ta. Và những cái chết nhỏ hằng ngày đó sẽ chuẩn bị cho chúng ta cái chết sau cùng.

Bài chia sẻ này, có lẽ Chúa muốn cho tôi và anh chị em chúng ta một kết luận:

“Muốn ở lại trong Thầy, muốn ở lại trong tình yêu của Thầy” thì người Cursillistas chúng ta phải vâng giữ lời Ngài, và lời Ngài chẳng có gì là khác đó là chúng ta phải sống kết hiệp với Chúa, phải yêu thương nhau. Chúng ta phải yêu thương nhau. Và muốn “ở lại trong Thầy”, chúng ta hãy “ở lại trong nhau” trước đã.

De Colores!

Matthew Võ