
Trong cuộc sống và giao tiếp hằng ngày, con người phải đối diện với muôn vàn tình huống: có lúc đơn giản, có khi lại phức tạp, khó xử.
Chúa Giêsu sang con đường khác mà đi. “Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem” (Lc 9, 53).
Biết chọn “con đường khác” chính là cách ứng xử khôn ngoan, khéo léo để giữ gìn bình an và mối quan hệ. Hơn thế nữa, Chúa Giêsu còn dạy ta bài học kiên nhẫn và lòng thương xót ,vì không phải lúc nào con người cũng nhận ra ngay.
Sang đường khác không phải là bỏ cuộc hay trốn chạy, nhưng là để tránh những chống đối không cần thiết. Con đường của Đức Giêsu lên Giêrusalem chính là con đường tình yêu: Người hiến mạng sống cho nhân loại, dù bị khước từ “vì Người đang đi về hướng Giêrusalem” (Lc 9, 53). Bây giờ người Samari chưa sẵn sàng đón tiếp nhưng vào lúc khác có thể họ sẽ nhận ra ơn cứu độ và mở lòng ra đón tiếp.
Sang đường khác là chọn một lối đi mới, nơi Tin Mừng có thể chờ đợi ngày được đón nhận. Đó là con đường mở ra hy vọng cho lòng thương xót và sự hồi tâm.
Trong đời sống, đôi khi ta cũng cần “sang đường khác”: rời bỏ những tranh cãi vô ích, những mối quan hệ đầy tổn thương hay những lối sống bế tắc… để tìm đến ánh sáng, sự bình an và niềm hy vọng nơi Chúa.
Sang đường khác, con đường đi vẫn là con đường yêu thương, không phải vì thất bại, mà vì Tin Mừng là ơn giải thoát.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan