
Tại sao các môn đệ lại bối rối? Có lẽ vì họ chỉ là con người! Họ đã chứng kiến Chúa Giêsu bị bắt. Ngài đã chết một cái chết khủng khiếp trên cây thập tự La Mã. Sứ mạng của họ đã bị phá hủy, hy vọng của họ tiêu tan. Vì vậy, khi Chúa Giêsu bất ngờ hiện ra với họ, họ sửng sốt đến nỗi không nhận ra Ngài. Thay vì chào đón Ngài với vòng tay rộng mở, họ lùi lại trong sợ hãi.
Điều họ cần là một sự trấn an nào đó – một số bằng chứng cụ thể – rằng họ thực sự đang nhìn thấy Chúa Giêsu. Và đó chỉ là những gì Ngài đã cho họ. Ngài cho họ xem tay chân vẫn còn mang những vết thương trên đồi Canvê (Lc 24,40). Ngài thậm chí còn ăn trước mặt họ (24,43)!
Chúa Giêsu biết rằng đôi khi chúng ta có thể giống như các môn đệ đó. Chúng ta chỉ là con người! Ngay cả với hai ngàn năm lịch sử ở phía sau, chúng ta có thể không nhận ra Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Nhưng với lòng nhân từ của mình, Chúa Giêsu đáp lại chúng ta một cách quảng đại – và theo nhiều cách khác nhau.
Chúa Giêsu cho chúng ta bằng chứng vật lý về sự hiện diện của Ngài qua các bí tích, những dấu hiệu hữu hình ban ân sủng của Ngài. Trong Bí tích Rửa tội, khi nước đổ trên chúng ta, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa. Trong Thánh Thể, chúng ta lãnh nhận Mình và Máu Ngài. Trong Bí tích Hòa giải, Ngài chạm đến chúng ta bằng tình yêu thương xót và xoa dịu nỗi sợ hãi của chúng ta. Trong hôn nhân, Ngài hiện diện trong tình yêu giữa vợ chồng. Trong Bí tích Xức dầu Bệnh nhân, dầu thánh trên trán và trên tay chúng ta bảo đảm với chúng ta rằng Chúa ở cùng chúng ta cho đến giây phút cuối cùng.
Chúa Giêsu cũng hiện diện với chúng ta nơi những con người nam nữ nơi Ngài. Vòng tay an ủi của một người bạn quàng qua vai bạn, một lời tử tế từ người hàng xóm, hay lời khuyên khôn ngoan từ một người cố vấn, tất cả đều có thể thể hiện sự gần gũi của Chúa Kitô với chúng ta.
Với lòng nhân hậu của mình, Chúa Giêsu đã cho phép các môn đệ được nhìn thấy thân xác của Ngài. Trong sự tốt lành của mình, Ngài cũng hiện diện với bạn, trong các bí tích và trong dân của Ngài. Vì vậy, nếu hôm nay bạn cảm thấy rắc rối, hãy nhờ Ngài giúp bạn nhận ra rằng Ngài đang ở bên bạn. Vậy thì hãy tỉnh thức với Ngài. Ngài muốn cho bạn một trải nghiệm mới mẻ về sự hiện diện của Ngài ngày hôm nay.
Lạy Chúa, con biết Chúa ở với con – xin mở mắt con để nhìn thấy Chúa!
Nguồn: The Word Among Us, April 2024
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Nguồn : daminhtamhiep.net