Quí anh chị em Cursillistas thân mến mến,
Trên con đường đồng hành sống Ngày thứ Tư của chúng ta. Ít hay nhiều, có lúc chúng ta đều gặp phải những băn khuân, suy tư là: cuộc hành trình này sẽ đi về đâu và thế nào? Thời gian đã làm nguội lạnh cái thao thức nóng bỏng sau Khóa Ba Ngày khi chúng ta cảm nhận được ánh mắt nhân từ của Thầy Chí Thánh, chúng ta cảm nhận được Thầy qua anh chị em chung quanh.
Sẽ trở lại như trạng thái ban đầu khi chúng ta chưa đi dự khóa, nếu chúng ta không thực hành và tiếp tục nuôi dưỡng cái thao thức của chúng ta là muốn học, muốn biết. Để rồi dần dần sự nguội lạnh trong những cái bận rộn trong đời sống sẽ làm cái hoài bão nóng bỏng của chúng ta là trở nên một kitô hữu trưởng thành, một môn đệ đích thực của Chúa Kitô Thầy Chí Thánh kính yêu sẽ trở thành dĩ vãng, và chỉ còn là kỷ niệm.
Trong bài chia sẻ này, hy vọng một chút gì đó có thể giúp chúng ta nhìn lại phong trào Cursillo, và tự vấn tôi phải sống thế nào cho đúng là một Kitô hữu trưởng thành?, cái gì là chính yếu và trong sự lựa chọn của tôi trong đời sống để hoàn thành công việc, hay nói đúng hơn là sứ mệnh mà Thầy chí Thánh kêu mời mỗi người chúng ta ngay từ lúc chúng ta nhận lãnh Bí Tích Thánh Tẩy.
I – Vai trò người cursillista trong việc phát triển PT Cursillo.
Anh chị em thân mến!
Không thể quên được hình ảnh một người bạn, người anh Cursillista Giuse thân yêu…tôi còn nhớ vào một buổi chiều Chúa Nhật. Khi vừa tan lễ ra, tôi gặp lại anh LNT Giuse với những bước chân đi khập khểnh, tướng tá thì rất bơ phờ vì cơn bệnh phong đau nhức, anh nói là; cái đau nó chạy lung tung từ vai tới đầu gối rồi xuống chân, hết chân phải rồi tới chân trái của anh… rồi nó cứ chạy ngược lên trên tự do lưu thông mặc dù uống bao nhiêu thứ thuốc cũng không khá mấy… nhưng lúc nào miệng anh cũng ròn tan tiếng cười làm mình cũng phải cười theo, tiếng cười phát xuất từ trái tim chan hòa tình bạn… anh rất luôn lo lắng về những công tác của PT… anh lo lắng về các sinh hoạt của PT tại liên nhóm, anh chị em trong LN nay thì nhiều anh chị tuổi đời đã “Thập thất cổ lai hy” hết rồi…nhưng mà cái đó thì không đáng ngại vì ngày nào “còn nhậu” được thì tốt rồi! nhưng cái lo âu là là làm cho PT có thêm các anh chị em trẻ trung hơn để còn lo hậu sự “tre già, măng mọc” sau này… anh có nhờ tôi nếu có thể làm một bài chia sẻ về ý tưởng này để quậy lại, hay làm hâm nóng cái bầu không khí đã hơi nguội lạnh của LN qua thời gian… tôi thầm nghĩ rằng việc này không phải dễ. Tôi mĩm cười và đùa vui với anh rằng: hâm nóng thì rất khó chỉ còn cách là “phóng hỏa” thì may ra…
Quí anh chị em thân mến!
Chúng ta hãy trở về nguồn ân sủng hay cái ý hướng, cái tâm thức được gọi là chính yếu của PT Cursillo chúng ta. Hy vọng rằng; từ nhận thức và hiểu rõ trách nhiệm và vai trò người cursillista trong đời sống ngày thứ tư sẽ giúp chúng ta cái ý hướng sống đúng và thực hành đúng những bổn phận mà người cursillistas chúng ta nên sống trong đời sống Ngày Thứ Tư, cách riêng trong giai đoạn Tiền Cursillo như sau:
II -Tái Xác Tín Niềm Tin của mình vào Phong Trào: Cam kết gắn bó sứ mệnh vào Chúa Kitô qua Phong Trào.
Có lẽ một lúc nào đó tôi tự hỏi; trước khi tôi đi khóa Cursillo, tôi đã là người Kitô hữu, và bây giờ tôi cũng là một Kitô hữu có gì khác đâu? Thật ra mỗi người chúng ta qua PT Cursillo đã được Chúa mời gọi như nhau, Chúa gởi cho chúng ta một thông điệp, một sứ mệnh như nhau… “Hãy theo Thầy!”. Sách Những Người Môn Đệ Chúa Sai Đi trang 63 “Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tiến tới một ơn gọi đặc biệt qua PTC, nhưng đó không phải là tiếng gọi mới lạ. Tiếng gọi đó cũng như tiếng gọi lúc chúng ta chịu phép Rửa Tội, Thêm Sức, và cũng là tiếng gọi lúc chúng ta tái diễn mỗi khi chúng ta cử hành Bí Tích Thánh Thể hay bất cứ bí tích nào khác. Đó là tiếng gọi mà Thiên Chúa vẫn dùng để mời gọi chúng ta hằng ngày khi chúng ta vừa thức giấc”.
Cái vấn đề mà chúng ta muốn chia sẻ với nhau bây giờ, chính là niềm tin của mỗi người chúng ta vào Chúa Giêsu và qua PT Cursillo trong đời sống Ngày Thứ Tư của mỗi người chúng ta. Tôi kính mời quí ACE chúng ta cùng suy nghĩ về đời sống chúng ta qua Bài Phúc âm sau: Trích theo Thánh Luca
Một hôm, đám đông chen lấn nhau đến sát bên Người để nghe lời Thiên Chúa, mà Người thì đang đứng bên bờ hồ Ghennêxarét. (2) Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. (3) Ðức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
(4) Giảng xong, Người bảo ông Simôn: Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. (5) Ông Simôn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. (6) Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. (7) Họ Làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
(8) Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Ðức Giêsu và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” (9) Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. (10) Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Ðức Giêsu bảo ông Simôn: “Ðừng sợ, từ nay anh sẽ bắt người như bắt cá. (11) Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Qua bài Phúc âm này chúng ta hãy phân tích những điểm sau đây qua đời sống thực tiễn của Cursillista chúng ta trong đời sống Ngày Thứ Tư:
a – Chi Phối bởi cuộc sống bận rộn.
Thời nào cũng vậy. Như đời sống các tông đồ thuở xưa thật khó nhọc, phải đi chài lưới kiếm sống. Mỗi người chúng ta cũng vậy nhiều khi phải thức khuya, dậy sớm để tìm cách sinh sống và lo cho gia đình. Người Kitô hữu Cursillista chúng ta nhiều khi phải hy sinh, tìm cánh nào đó để quân bình giữa đời sống vật chất và đời sống tâm linh với Chúa, giữa mình với ACE chung quanh… thật vất vả và nhiều khi không dễ! vài ACE chia sẻ… sau tan sở, trước khi về nhà ghé qua Chầu Mình Thánh Chúa, hay trước khi đi làm chịu khó dậy sớm để ghé nhà thờ tham dự thánh lễ… Cuộc sống đức tin và đời sống ân sủng của chúng ta cũng như người buôn bán, những người làm việc đổ mồ hôi vất vả để dành dụm chút lời… đời sống ân sủng của chúng ta cũng như thế… Đọc kinh, cầu nguyện, ngày ngày đi chầu, tham dự thánh lễ, làm việc bác ái, hy sinh đi hội nhóm, ultreya để dành dụm ân sủng, nói cách khác cho vui “Góp nhặt hành trang đi về nhà Chúa sau này!” Nhưng muốn làm được điều đó thưa quí ACE chúng ta cần có ý thức có Chúa, chúng ta cần có lý tưởng theo Chúa, và chúng ta cần có sự hy sinh dấn thân cho Chúa. Những cái quí báu mà chính tôi nhận được hay chính quí ACE nhận được, là nhờ những kinh nghiệm chúng ta học hỏi trong cộng đồng Cursillo trong khóa Ba Ngày. Để trả lời câu hỏi mà tôi đã đi qua phần trên. Vâng Trước kia tôi là người Kitô hữu, sau khi tôi đi dự khóa tôi cũng vẫn là người kitô hữu. Nhưng tôi bây giờ là người Kitô hữu có ý thức. Tôi thật sự có lý tưởng, chắc chắn tôi phải yêu đời hơn, tôi biết con đường tôi đi và dù cơ cực bao nhiêu, vất vả bao nhiều, tôi sẽ không để nó chi phối đời sống ân sủng của tôi.
b – Mất niềm tin.
Thật vậy, dù có lý tưởng, dù có ý hướng. Nhưng với thận phận con người yêu đuối chúng ta nhiều khi gặp phải thất vọng, chán nản. Ngày xưa có lần các tông đồ dù có Chúa đồng thuyền, nhưng khi thuyền gặp sóng to, gió lớn, các tông đồ sợ hãi kêu cầu Chúa giúp… Chúa mắng cho một trận “Tại sao các con không có niềm tin?” Như thánh Phêrô ở đoạn phúc âm trên, chán nản “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả”. Trong đời sống Ngày Thứ Tư nhiều khi chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng nói với Chúa như vậy… Anh chị em chúng ta làm việc hy sinh, chúng ta ai cũng muốn cho PTC lớn mạnh, chúng ta muốn có nhiều ACE tham gia PT để PT có nhiều người để chúng ta cùng đồng hành cho vui… nhưng mà chúng ta luôn thất vọng vì chúng ta thấy chính chúng ta, anh chị em chúng ta còn quá nhiều yếu đuối… Trạng thái sống trong niềm tin nhiều khi còn quá nhiều mập mờ khó hiểu. Cuộc sống chúng ta còn có nhiều điều hoàn toàn là bí ẩn, nhiều điều không thể chấp nhận được nhưng mà nó vẫn hiện hữu, vẫn sờ sờ ra trước mắt như chọc tức chúng ta… cho nên dù mất niềm tin chúng ta còn hy vọng ở đức trông cậy và phó thác.
Quí anh chị em thân mến; mỗi lần mà niềm tin của tôi bị lộn xộn thì tôi có cái suy nghĩ này giúp tôi rất nhiều là: đời sống này là tạm bợ, tất cả hạnh phúc hay đau khổ đời này rồi cũng qua đi… Chúa có nói về nhiều điều “Phúc”, chắc chắn Chúa sẽ nói “phúc cho ai kiên vững niềm trông cậy vào Thiên Chúa” , thật vậy, ý thức điều này sẽ giúp anh chị em chúng ta kiên vững rất nhiều trong đời sống Ngày Thứ Tư của mỗi người chúng ta.
c – Sống trong ân sủng sẽ giúp chúng ta thay đổi.
Thánh Phêrô nói tiếp “Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. Và như chúng ta đã thấy, các tông đồ đã bắt được nhiều cá. Cuộc đời của thánh Phêrô vì tin vào Chúa Kitô, và nhờ tin vào Ngài, đời sống của thánh Phêrô được dần dà tiến triển. Thật sự nhiều lúc chúng ta muốn Chúa làm phép lạ, vì cái biến cố ngày hôm nay báo hiệu cái lòng tin của ngày mai. Và cái mẻ cá ngày hôm nay đã trả lời cho lòng tin của thánh Phêrô.
Anh chị em ơi!
Phúc cho ai không thấy mà tin! Có lẽ nhiều lần trong cuộc đời chúng ta. Chúa đã làm phép lạ cho tôi và cho anh chị em mà chúng ta không nhận biết. Phong Trào Cursillo giúp cho chúng ta những phương pháp, những dụng cụ để chúng ta có thể dùng nó như là phương tiện để chúng ta kiện toàn đời sống tâm linh chúng ta theo thánh ý Chúa. Ba cuộc gặp gỡ: Gặp gỡ Chúa, gặp gỡ chính mình, gặp gỡ tha nhân đã từng làm cho chúng ta, và nhiều ACE được hoán cải, giúp chúng ta sống tốt đẹp tiến triển hơn, vậy thì có phải đó là phép lạ của mẻ cá Chúa ban cho các môn đệ ngày xưa không?
Sau khi được mẻ cá đầy, thánh Phêrô khóc lóc “Lạy Chúa xin Chúa lánh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”, có lẽ tôi và chị em cũng từng làm như vậy. Gặp Chúa tôi cảm thấy không xứng đáng, tôi muốn Chúa xa lánh tôi nhưng Chúa càng tiến lại gần hơn, Chúa muốn chúng ta phải gắn bó với Chúa, “Từ nay con là bạn hữu của Thầy!”.
Tên Simon được đổi tên thành Phêrô. Trong bí tích Rửa Tội hay bí tích Thêm Sức chúng ta cũng được đổi tên, và mỗi lần như vậy Chúa kêu mời chúng ta nhận lãnh một sứ mệnh. Chúa nói với Phêrô con là “Đá Tảng”, từ nay con trở thành người rao giảng chớ không phải là người đánh cá nữa. (Nhưng chúng ta nên nhớ, khi thánh Phêrô nghĩ mình là đá thì ông đã trở thành bụi đất, Ông đã chối Chúa tới ba lần.) Cũng vậy, khi chúng ta là người Cursillistas, Chúa cũng mời gọi chúng ta nhận lạnh một sứ mệnh trong chương trình Phúc Âm Hóa của của Chúa. Từ khi chúng ta tuyên xưng “Con trong cậy vào ơn thánh Chúa!” thì chúng ta đã chối Chúa mấy lần rồi?…
Anh chị em ơi! Mỗi lần như vậy Chúa vẫn không trách mắng, mà Chúa vẫn kêu mời chúng ta thả lưới…
d – Những khó khăn, cản trở:
Trong cuộc sống, văn minh, vật chất này, chúng ta thường rất bận rộn. Hình như chúng ta đều có một công thức là không thể làm điều này, không thể làm điều kia, không thể phục vụ hội thánh, không thể phục vụ cho PT được, không thể phục vụ tha nhân theo ý Chúa được. Ngay cả chính tôi hiện giờ đây đang chia sẻ với ACE lời hay ý đẹp. Nhưng tôi biết lòng tôi, tôi chẳng xứng đáng, tôi nói những điều mà nhiều khi chính tôi cũng chẳng thực hiện được. Nhưng tôi cầu xin Chúa cho tôi được nói lên những gì mà Chúa muốn con nói, những gì mà Chúa muốn chúng con chia sẻ với nhau để nhờ đó chúng con thông cảm và hiểu nhau hơn, chúng con dễ tha thứ cho nhau…
Chúa ơi! nếu có gì không vừa lòng thì chúng con xa lìa nhau… chúng con không nhận biết PT Cursillo chính là “con đường” mà Thầy muốn chúng con đi. Chúng con không biết sứ mệnh của PT Cursillo chính là sứ mệnh của Giáo hội và cũng là sứ mệnh của Thầy.
Anh chị em ơi! càng bỏ Chúa thì Chúa lại càng đến gần chúng ta hơn. Qua PT Cursillo Thầy trao cho ACE chúng ta một sứ mệnh, và sứ mệnh đó không phải là cuộc sống bình thường, ích kỷ. Nhưng là cuộc sống sung mãn hơn, hạnh phúc hơn và sống liều lĩnh hơn. Có lẽ Chúa muốn tôi và ACE sống liều lĩnh hơn, yêu thương hơn như ông Simon ngày xưa. Mặc dù là mệt mỏi thâu đêm nhưng vì nghe lời Thầy mà chúng con thả lưới, là vì vâng lời Thầy mà chúng con đồng hành…
III – Làm Thế Nào Để Phát Triển PT Cursillo của Chúng Ta?
Như lời trong bài Tin Mừng “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,16-20). Như vậy; Chúa truyền cho các tông đồ ra đi chẳng phải để rao giảng Tin Mừng mà thôi, song còn để tuyển mộ thêm nhiều người khác để tiếp tục rao giảng sứ điệp của Chúa. Phong trào Cursillo là phong trào của giáo hội; mục đích của giáo hội cũng là mục đích của phong trào Cursillo là: “ra đi rao giảng Tin Mừng và đem tha nhân về với Chúa”.
Tiền Cursillo; Khoá Ba Ngày, và Hậu Cursillo hay Đời sống Ngày thứ Tư – là Ba giai đoạn như là những mắc xích đi liền với nhau để chúng ta sống đời sống Cursillo. Tuy nhiên điểm chính yếu chính là Đời sống Ngày Thứ Tư sẽ là cuộc hành trình duy nhất để đi đến đích cuối cùng của người cursillista môn đệ của Chúa Giêsu Thầy Chí Thánh.
Phong Trào Cursillo dùng tình bạn như là một phương pháp hữu hiệu nhất trong việc rao truyền Tin Mừng cho Chúa Giêsu, chắc có lẽ chúng ta không quên chăm ngôn này “làm bạn, kết bạn và đem bạn về với Chúa”. Tiếp cận nhiều người trong các môi trường chính là điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho người tông đồ giáo dân như anh chị em chúng ta. Tuy nhiên điều khó khăn nhất chính là chúng ta có sống đời sống chứng nhân cho Chúa hay không và can đảm tuyên xưng Tin Mừng này.
Trong sách 13 người làm thay đổi thế giới; có lẽ thánh Andrê xứng đáng làm vị thánh mà chúng ta cần noi gương và cầu nguyện với trong giai đoạn Tiền Cursillo.
Ông được cho là người Tông Đồ giàu tình bạn, ông là vị tông đồ thứ nhất mà Chúa chọn, một Tông Đồ khiêm nhường, đơn sơ nhưng với lòng xác tín mãnh liệt “Tôi đã gặp Đấng Mêsia”. Tuy Andrê là môn đệ đầu tiên theo Chúa Giê-su nhưng lại không hề được ghi đầu trong bất cứ danh sách Tông Đồ nào. Luôn luôn là Phê-rô đứng đầu, rồi mới đến Andrê. Trong Tin Mừng Mác-cô và Tông Đồ Công Vụ, tên ông ghi đến hạng thứ tư. Trong Tin Mừng ông xuất hiện vỏn vẹn chỉ 3 lần: Ngoài ba lần ấy, chúng ta không còn gặp lại Andrê nữa.
Trong ba lần và lần nào cũng chỉ có một việc là đem một ai đó đến gặp Chúa.
- Đầu tiên, ông tự đem chính mình và em mình là Phêrô tới Chúa.
- Kế đến là một cậu bé với 5 chiếc bánh và 2 con cá.
- Và sau cùng là những người khách Hy-lạp.
Tại sao Chúa chọn Andrê? Không những Chúa Giê-su đã chọn Andrê, Người lại chọn Andrê là môn đệ đầu tiên. Vì sao? Vì những người 1 nén cần thiết cho Nước Trời.
Không thể làm được gì nếu không có một nhóm thân thiện, những đoàn người khiêm nhường, sẵn sàng giới thiệu Chúa Giê-su.
Trong lịch sử Giáo Hội, có những giai đoạn cần đến những Phê-rô, Phao-lô, I-nha-xi-ô, Phan-xi-cô Xa-vi-ê… Nhưng con đường trường kỳ vẫn là con đường rao giảng từ người này đến người kia, từng người một.
Trong chương trình của Thiên Chúa không thể thiếu vắng Andrê, Chúa cần đến Andrê với tài năng chỉ có “một nén”.
Không phải ai cũng có thể là Phêrô, Phaolô nhưng bất cứ ai cũng có thể là Andrê. Đó là lý do vì sao Chúa chọn Andrê. Những tín hữu đầu tiên đã tản mác ra, không lên tòa giảng nói năng hùng hồn, nhưng chỉ kể lại đơn sơ mộc mạc chứng tích Chúa Giê-su qua đời sống chứng nhân tận hiến và chân tình. Và vô tình hay hữu ý, họ đã noi gương Andrê, đi từ người này đến người khác, giới thiệu những linh hồn cho Chúa Ki-tô, và chính họ đã đảo lộn thế giới (Cv 17, 6).
Là người Cursillista, có lẽ sống theo gương của Thánh Andrê là câu trả lời có ý nghĩa nhất, là gương để sống Hậu Cursillo và cũng là đời sống chứng nhân của Tiền Cursillo, là phương cách hữu hiệu nhất để đem nhiều người tới Chúa và để phát triển PT Cursillo của chúng ta.
Thân ái trong Thầy Chí Thánh!
Matthew Võ