
Trong cuộc sống hằng ngày ta đi tìm thứ bánh nuôi dưỡng thân xác, đầy vất vả và đau thương. Còn một thứ bánh khác, chính Chúa là tấm bánh mà ta cần tìm kiếm mỗi ngày, bình an và niềm vui.
Tấm Bánh cần thiết cho mọi người, đó là tấm bánh bởi trời. Tấm bánh chỉ về lương thực nhu cầu cần thiết cho đời sống, nhưng đồng thời cũng chỉ đến một khía cạnh khác quan trọng hơn, đó là lương thực thần thiêng, nuôi dưỡng linh hồn.
Tấm Bánh đã được ban cho nhân loại là Chúa Giêsu Kitô. Tấm Bánh bẻ ra cho nhiều người là chính Đấng vô tội lại mang lấy thân phận của những người tội lỗi: “khi sai chính Con mình đến mang thân xác giống như thân xác tội lỗi chúng ta để đền tội chúng ta, Thiên Chúa đã lên án tội trong thân xác Con mình” (Rm 8, 3 ).
Tấm Bánh được bẻ ra cho nhân loại trên Thập Giá và cũng là Tấm Bánh Phục Sinh để cho con người “được sống và sống dồi dào” (Ga 10, 10).
Tấm Bánh Bởi Trời cần thiết cho từng cá nhân trong nhân loại phục hồi sự sống đã đánh mất vì tội lỗi. Đức Giáo Hoàng Gioan Phalô II viết trong (Thông điệp Tin Mừng về sự sống, số 4): “Khi thiếu bánh chân lý, thứ bánh tinh thần thì con người trở nên suy nhược bệnh họan. Trong thế giới lộn xộn này con người lấy sự dữ làm sự thiện, lấy sai lầm làm chân lý, lấy vấp phạm làm quyền lợi”.
Xin cho chúng con Bánh sự sống là chính Chúa, để khi chúng con biết dùng của cải chóng qua đời này làm thiện ích cho anh chị em chung quanh. Xin cho chúng con dùng lương thực hằng ngày, để sống quảng đại và yêu thương hơn. Xin cho chúng con đừng bao giờ thiếu thứ bánh chân lý để chúng con can đảm bẻ tấm bánh cuộc đời chúng con phục vụ cho Nước Chúa trị đến.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan