Tháng Giêng là tháng hoàn hảo để cải thiện đời sống thiêng liêng của bạn

Tháng Giêng là tháng tràn đầy hy vọng rằng năm mới sẽ khác đi.

Thành thật mà nói, đôi khi cuộc sống có thể khiến chúng ta nản lòng. Có vẻ như cả thế giới đang chống lại chúng ta khi chúng ta phải vật lộn để giữ cho mình không bị chìm đắm và sống sót thêm một ngày nữa.

Điều thú vị là tháng Giêng có thể mang đến một sự khích lệ cho cuộc sống của chúng ta, mang lại cho chúng ta một tia hy vọng nhỏ nhoi rằng mọi điều có thể khác đi. Khi mọi thứ dường như đang sụp đổ xung quanh chúng ta, tháng Giêng nhắc nhở chúng ta rằng tất cả đều có thể được đổi mới.

Bắt đầu lại nơi đời sống thiêng liêng

Trong khi nhiều người sử dụng tháng Giêng để đưa ra những cam kết liên quan đến sức khỏe thể chất và sự rèn luyện trí óc, thì đây cũng là thời điểm hoàn hảo để xem xét về đời sống thiêng liêng của chúng ta và xác định những gì cần thay đổi.

Lĩnh vực đầu tiên trong đời sống thiêng liêng mà chúng ta nên xem xét là bất kỳ sự ràng buộc nào với tội lỗi, đặc biệt là tội trọng. Chúng ta đơn giản là không thể tiến bộ trong mối tương quan với Thiên Chúa nếu chúng ta bị ràng buộc bởi một tội lỗi cụ thể nào đó. Điều chúng ta cần làm là dừng lại để suy ngẫm về những tội lỗi mà chúng ta dường như không thể rũ bỏ và quyết tâm không bao giờ tái phạm nữa.

Hãy bắt đầu quá trình bằng cách đi xưng tội vào đầu tháng Giêng, để bạn có thể thực sự bắt đầu lại từ đầu, để Thiên Chúa rửa sạch mọi tội lỗi của bạn.

Sau đó, bạn có thể cần phải lập ra một “kế hoạch chiến đấu” để từ bỏ tội lỗi cụ thể này. Thông thường, điều này có nghĩa là suy ngẫm về những hoàn cảnh phổ biến đã dẫn bạn đến tội lỗi đó, và làm những gì bạn có thể để loại bỏ nó. Ví dụ, nếu bạn nghiện phim ảnh khiêu dâm, điều tốt nhất bạn có thể làm là tìm một người bạn đồng hành và cài đặt một phần mềm nào đó để ngăn chặn những dịp có thể dẫn đến tội lỗi.

Bất kể tội lỗi nào bạn muốn loại bỏ, điều quan trọng là hãy mời Thiên Chúa bước vào cuộc đời của bạn và cầu khẩn danh Người thường xuyên nhất có thể. Chúng ta không thể tự mình thoát khỏi xiềng xích và cần một Đấng giải phóng đến cứu giúp chúng ta.

Tiếp theo, hãy xem xét mối tương quan của bạn với Thiên Chúa. Thánh Phanxicô Salêsiô, trong tác phẩm Dẫn vào Đời sống Đạo đức, đã đưa ra một loạt câu hỏi mà tất cả chúng ta nên suy ngẫm:

Về chính Thiên Chúa – liệu trái tim bạn có vui thích khi nghĩ về Người, có khao khát sự ngọt ngào của Người không? Bạn có cảm thấy sẵn sàng yêu mến Người, và có khuynh hướng rõ ràng để tận hưởng tình yêu của Người không?Bạn có vui thích ở lại trong sự bao la, lòng tốt, sự dịu dàng của Thiên Chúa không? Khi bạn đang chìm đắm trong những công việc và phù phiếm của thế gian này, liệu suy nghĩ về Thiên Chúa có đến với bạn như một điều đáng được chào đón hay không? Bạn có vui lòng đón nhận điều đó, phó thác bản thân cho Người, và trái tim bạn có hướng về Người với một nỗi khát khao nào đó không?

Đời sống thiêng liêng không chỉ đơn giản là từ bỏ những thói quen xấu, mà là vun đắp mối tương quan với một Thiên Chúa yêu thương chúng ta tha thiết và luôn gõ cửa nhà chúng ta.

Dù bạn làm gì, hãy tận dụng tháng Giêng như một tháng tiêu biểu cho việc lấp đầy cuộc sống chúng ta bằng hy vọng. Hãy mời Thiên Chúa bước vào cuộc đời bạn và quyết tâm biến năm mới này thành một năm rộng mở để đón nhận ân sủng yêu thương của Người.

Tác giả: Philip Kosloski – Nguồn: Aleteia (02/01/2025)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên
 05-01-2026