
Thường ở đời có những nghịch lý chẳng ai giải thích được. Chỉ có điều nếu Chúa muốn thì điều gì cũng có thể. Từ tội nhân có thể trở thành thánh nhân.
Có câu chuyện khôi hài rằng: Có một người to béo thường xuyên hay bị bệnh, anh ta được nhiều người khuyên, bác sỹ cũng khuyên: Anh nên tập thể dục thể thao, đi bộ hoặc chạy xe đạp để sống khoẻ. Anh chẳng bao giờ nghe ai, chỉ thích theo ý mình. Anh ta lý luận: Con thỏ nhảy lên nhảy xuống, ngày biết bao lần tập thể dục, chỉ sống được hai năm. Con hổ, con beo, chạy nhanh, to khoẻ sống được hai ba mươi năm. Con rùa cứ lừ đừ, chậm chạp, vác cái thân nặng nề, chẳng nhanh nhẹn, cũng chẳng tập luyện gì, sống được cả mấy trăm năm. Còn anh vác cái thân nặng nề này, chắc có lẽ cũng sống lâu như con rùa.
Thật lạ, thánh nhân ban đầu đi lính. Trong lính, thánh nhân là người nghiện cờ bạc thua đến sạch túi, bị thương, què chân khi đi lính. Ra về được nhận vào Dòng nhưng không được tuyên khấn. Thánh nhân ra ngoài phục vụ bệnh nhân tại thành Roma, rồi trở thành giám đốc bệnh viện thánh Giacôbê.
Thời gian đó, cha thánh Philipphê Nêri hướng dẫn học hành tu đức, rồi trở thành linh mục. Sau đó lập nhóm giúp các bệnh nhân rồi lập dòng Camillo chuyên chăm sóc bệnh nhân.
Khi chiến tranh tại Hungari và Croatia xảy ra, ngài lại gửi các tu sỹ tới lập thành đơn vị y khoa đầu tiên tại chiến trường.
Ngày 14 tháng 7, ngài đau bệnh nặng không qua khỏi và mất, thọ 65 tuổi.
Nếu không có những thất bại trong đời, nếu đường đời bằng phẳng cả, chắc đâu có tỉnh ngộ, đổi đời và nên thánh.
Trong cuộc đời chúng ta, đừng bao giờ đánh mất hy vọng vì chính Chúa là Đấng ta tín thác và cậy trông.
L.m Giuse Hoàng Kim Toan