Thầy bảo anh em : hãy xin – CN 17 năm C

Chuyển ngữ: Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương
Theo the Word Among us

Bạn có bao giờ nghe câu: “Bạn không bao giờ biết trừ khi bạn hỏi?” Điều đó thực đúng trong rất nhiều tình huống. Chẳng hạn, bạn có thể không bao giờ biết liệu ông chủ của bạn sẽ tăng lương cho bạn trừ khi bạn hỏi. Hoặc bạn có thể không bao giờ biết người bạn đau ốm của bạn đang cần gì trừ khi bạn hỏi liệu bạn có thể giúp đỡ anh ta như thế nào.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu kể một dụ ngôn về một người hy vọng rằng người hàng xóm của anh ta sẽ cho anh ta ít bánh mì để anh đãi khách của mình. Đêm đó đã trễ, vì thế anh ta không chắc chắn. Nhưng anh ta sẽ không bao giờ biết trừ khi anh ta hỏi! Vì thế anh ta đã gõ cửa người hàng xóm của mình – và kiên nhẫn cho đến khi cuối cùng người hàng xóm đã ra khỏi giường và cho anh ta tất cả những gì anh cần (x. Lc 11,5-8).

Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để khích lệ chúng ta hãy xin Cha trên trời của chúng ta bất cứ điều gì chúng ta cần. Bạn có bao giờ do dự xin Thiên Chúa điều gì đó không? Có lẽ bạn nghĩ bạn không xứng đáng với những gì bạn đang xin. Hoặc có lẽ bạn nghi ngờ rằng Thiên Chúa sẽ không trả lời bạn – vì thế bạn không quan tâm thử xem thế nào. Có lẽ bạn thậm chí sợ rằng Người sẽ nghĩ bạn đang quá đòi hỏi!

Nhưng đó không phải là cách Chúa Giêsu muốn chúng ta nghĩ về Cha chúng ta. Người biết rằng Thiên Chúa ban mọi sự chúng ta cần, vì thế Người muốn chúng ta tiếp cận Người với sự tự tin, xác tín và thưa Người những nhu cầu của chúng ta. Đó là lý do tại sao Người đã dạy cho các môn đệ của mình xin “lương thực (bánh) hằng ngày” khi họ cầu nguyện (Lc 11,3). Chúa Giêsu cũng biết rằng bằng việc đến với Thiên Chúa với những nhu cầu của chúng ta, chúng ta không chỉ biết chúng ta lệ thuộc vào Người, mà chúng ta còn nhận biết Người và tin tưởng vào Người cách sâu sắc hơn.

Có điều gì đó mà bạn đã do dự để xin Chúa? Hoặc có điều gì đó bạn đã xin trong quá khứ và chưa nhận được? Bạn hãy giống như người đàn ông kiên nhẫn này đã không e ngại về việc gõ cửa người hàng xóm của anh ta vào lúc nửa đêm. Hãy tiếp tục gõ cửa Thiên Chúa, và tin rằng Người sẽ ban cho bạn bánh mà bạn cần (x. Lc 11,9).

“Lạy Cha, Cha là đấng ban phát tất cả quà tặng tốt lành. Xin hãy giúp con mạnh dạn cầu xin Cha điều con cần”.

nguồn:daminh.net