Ai là người lớn nhất trong nước Chúa?
Mc 9,30-37
30 Đức Giê-su và các môn đệ ra khỏi đó, đi băng qua miền Ga-li-lê. Nhưng Đức Giê-su không muốn cho ai biết,31 vì Người đang dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.”32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người.33Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy? “34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói:37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm: Bạn tìm vinh quang của ai? Không thể chia sẻ vinh quang Thiên Chúa mà không có thánh giá. Khi Ðức Giêsu tiên báo về sự phản bội và đóng đinh của chính mình, nó đã chẳng có ý nghĩa gì đối với các môn đệ, bởi vì nó không phù hợp với sự hiểu biết của họ về những gì Đấng Mêsia đến để thực hiện. Và họ sợ không dám hỏi thêm gì nữa! Giống như một người nhận được lời phán quyết của bác sĩ, liền từ chối để hỏi thêm, các môn đệ cũng không muốn biết thêm nữa. Chẳng phải chúng ta rất thường khước từ những gì chúng ta không muốn thấy đó sao? Chúng ta nghe Tin mừng của lời Chúa và chúng ta biết những hệ quả của việc đón nhận nó hay khước từ nó. Nhưng chúng ta hoàn toàn trung thành với nó và uốn nắn đời sống mình theo nó không? Hãy cầu xin Chúa lấp đầy bạn Thánh Thần của Người và khơi dậy nơi bạn lòng tôn kính lời Người và sẵn sàng vâng phục nó.
Bạn có so sánh mình với người khác không?
Các môn đệ phải xấu hổ biết bao khi Ðức Giêsu nghe lỏm họ đang cãi nhau xem ai là người lớn nhất! Nhưng chẳng phải chúng ta cũng giống như họ sao? Chúng ta so sánh mình với người khác và muốn được họ khen ngợi. Lòng ham muốn vinh quang và làm lớn xem ra bẩm sinh vốn ở trong chúng ta. Ai lại không có hoài bão trở thành “ai đó”, người kẻ khác hâm mộ, hơn là “không là ai cả”? Thậm chí Thánh vịnh nói về vinh quang Thiên Chúa đã dành cho chúng ta. Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban vinh quang danh dự làm mũ triều thiên (Tv 8,5).
Ðức Giêsu đã làm một cử chỉ gây ấn tượng bằng việc ôm lấy một em nhỏ để tỏ cho các môn đệ biết ai thật sự là người lớn nhất trong nước Thiên Chúa. Một trẻ nhỏ có thể dạy chúng ta điều gì về sự cao cả? Trẻ em trong thế giới xưa không có quyền hành, địa vị, hay những đặc ân cho riêng chúng. Theo tính xã hội, chúng ở “chỗ thấp nhất của bậc thang” và sự phục vụ của cha mẹ, giống như người làm công và giúp việc trong nhà.
Ai lớn nhất trong nước Thiên Chúa?
Ý nghĩa của cử chỉ Ðức Giêsu làm là gì? Ðức Giêsu đã đặt một trẻ nhỏ trước mặt các môn đệ, bằng việc để em nhỏ trong một vị trí danh dự cao quý. Theo phong tục, ngay cả ngày nay, người khách được ngồi bên phải chủ nhà. Ai là người lớn nhất trong nước Thiên Chúa? Là người có tâm hồn khiêm nhường và nhỏ bé – người thay vì đòi quyền lợi của mình, sẵn sàng từ bỏ chính mình về sự kiêu ngạo và tìm kiếm vinh quang cho riêng mình, bằng việc đón nhận vị trí thấp hèn của người tôi tớ hay trẻ nhỏ.
Chính Ðức Giêsu là mẫu mực của chúng ta. Người đã không đến để được phục vụ, nhưng là để phục vụ (Mt 20,28). Phaolô tông đồ nói rằng Ðức Giêsu tự huỷ chính mình và mặc lấy thân phận tôi tớ (Pl 2,7). Ðức Giêsu tự hạ mình (Đấng có chỗ ở bên hữu Chúa Cha) và mặc lấy bản tính thấp hèn của chúng ta, để Ngài có thể nâng chúng ta lên và mặc cho chúng ta thần tính của Ngài.
Thiên Chúa muốn ban cho chúng ta vinh quang của Người
Thiên Chúa chống lại kẻ kiêu ngạo, và ban ơn cho kẻ khiêm nhường (Gc 4,6). Nếu chúng ta muốn được tràn đầy sự sống và sức mạnh của Thiên Chúa, thì chúng ta cần tự hạ mình về mọi sự trên con đường đi – tính kiêu ngạo, tự tìm kiếm vinh quang – hư vô Thiên Chúa muốn làm trống rỗng những bình chứa, để Người có thể lấp đầy chúng với vinh quang, sức mạnh, và tình yêu của chính Người (2Cor 4,7). Bạn có sẵn sàng hạ mình và phục vụ như Ðức Giêsu đã làm không?
“Lạy Chúa Giêsu, qua thập giá Chúa đã cứu chuộc thế gian và bày tỏ vinh quang và chiến thắng của Chúa trên tội lỗi và sự chết. Chớ gì con không bao giờ quên nhìn vào vinh quang và chiến thắng của Chúa trong thập giá. Xin giúp con thích ứng cuộc đời con với ý Chúa và bước đi trong đường lối thánh thiện của Chúa.”
Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Phó tế Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
- Daily Readings: