
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21,34-36)
34Hôm ấy, Đức Giê-su phán cùng các môn đệ: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người”.
SUY NIỆM
Bối cảnh ngày cuối năm Phụng vụ hôm nay như được chuyển tải nơi trang Tin mừng Luca về lời mời gọi tỉnh thức và cầu nguyện để có thể thoát khỏi những hiểm nguy và đứng vững trước mặt Con Người, vào ngày Chúa trở lại trong vinh quang. Thật vậy, tỉnh thức để nhận diện hoàn cảnh ngoại tại, nhất là nơi chính cõi lòng người đón chờ Chúa đến. Phải chăng “sự chè chén say sưa và lo lắng việc đời” sẽ trói buộc hay đè nặng người môn đệ trong khát vọng hướng về trời cao, cũng như hướng đến tha nhân, trong sự tử tế và ân nghĩa với nhau? Thật đẹp biết bao tâm tình gợi mở trong ca từ đầy lạc quan, tin tưởng: “Nếu một mai tôi có bay lên trời, thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi. Nếu một mai tôi có đi qua đời, thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời” (nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền).
Hơn nữa, khi trình bày “ngày ấy như chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em”, Tin mừng như nói lên tính chất bất ngờ và khó ai có thể miễn trừ cho điểm đến sau hết của hành trình đời người. Điều nắm chắc trong tầm tay chính là tính hiện tại hóa của một Thiên Chúa vẫn đang tác động trong các biến cố và trong mỗi tâm hồn mong được nhận biết và đón nhận. Thật vậy, nhờ sự tỉnh thức, chúng ta có thể trân trọng những ân huệ đã lãnh nhận để cố gắng làm sinh lợi những nén bạc Chúa trao ban, ngay cả khi hoàn cảnh bất lợi hay chưa thấy được những hoa trái cụ thể, dù đã cất công gieo vãi vun trồng. Tỉnh thức để không sợ hãi khi nhìn thấy trước những bấp bênh, chông chênh của ngày mai; cũng không tiếc nuối, cắn rứt hay dằn vặt bởi những thiếu sót, vấp váp của ngày hôm qua. Để rồi, qua việc cầu nguyện, chúng ta phó thác hành trình đã qua vào lòng thương xót Chúa; và xin sự chở che của Ngài trước những sợ hãi và cám dỗ làm tuột dốc, thậm chí đánh mất hồng ân đức tin và sự sống muôn đời của mỗi người. Bởi sau cùng, nói như Đức Thánh cha Phanxicô, trong thông điệp mới nhất cùng tên “Chính lòng tín thác”, ngày 15/10/2023, qua kinh nghiệm và con đường nên thánh của chị thánh Têrêsa Hài đồng Giêsu, rằng không phải tìm kiếm nơi bản thân chúng ta nhưng “Chính lòng tín thác và không gì khác ngoài lòng tín thác sẽ dẫn đưa chúng ta đến tình yêu”.
Lạy Chúa, này con đây, “xin dẫn con về lối bước của Chúa, xin hướng dẫn con trong chân lý của Ngài” ngay hôm nay và mãi đến muôn đời. Amen.
Nguồn: giaophanphucuong.org
* Daily Readings: