Thánh Maria – Mẹ Thiên Chúa

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (2:16-21

16 Khi ấy, những người chăn chiên liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ. 

21 Khi Hài Nhi được đủ tám ngày, nghĩa là đến lúc phải làm lễ cắt bì, người ta đặt tên cho Hài Nhi là Giê-su; đó là tên mà sứ thần đã đặt cho Người trước khi Người được thụ thai trong lòng mẹ. 

SUY NIỆM 

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới Dương lịch, cũng là ngày cuối của tuần Bát nhật Giáng Sinh, Giáo hội mừng trọng thể lễ Mẹ Thiên Chúa. Có quá nhiều điều để suy niệm trong ngày đặc biệt này.

Cả thế giới hân hoan chào đón năm mới. Chắc chắn điều mà tất cả mọi người khắp cùng thế giới này mong ước, đó là được sống trong sự no ấm và bình an. Đây cũng là điều mà chúng ta cùng nhau cầu nguyện chính yếu trong thánh lễ hôm nay. Nếu như vai trò của người mẹ trong gia đình như là người có thể mang lại sự dịu dàng, ấm áp, thì qua sự bầu cử của Đức Maria – Mẹ Thiên Chúa – chúng ta cũng xin cho thế giới có được hoà bình và no ấm như vậy. Những khó khăn về kinh tế, sự sụt giảm về nhiều mặt trong đời sống của năm qua làm cho nhiều người lâm vào cảnh khó khăn hơn. Nhiều nơi trên thế giới đứng bên bờ vực của chiến tranh, cũng như vài nơi, người dân đang phải sống trong sự bất ổn vì bom đạn, chiến tranh, hận thù.

Ngày cuối tuần Bát nhật, bầu khí Giáng sinh vẫn còn hân hoan, cùng với năm mới đầy màu sắc của niềm vui, niềm hy vọng, chúng ta cùng hướng đến hình ảnh gia đình Thánh Gia. Các mục đồng đến Belem, họ nhìn thấy Chúa Giêsu, Mẹ Maria và thánh Giuse. Vâng, đó là một gia đình thánh. Một mái ấm gia đình, dù nghèo, dù khó, dù phải đối diện với nhiều cam go, vẫn bên nhau, vẫn đầm ấm, vẫn bảo vệ nhau. Nếu gia đình chúng ta cũng như thế, thì một năm mới sẽ hứa hẹn nhiều hạnh phúc và bình an đến với chúng ta. Có hạnh phúc, sự sung túc và mọi cái sẽ đến để càng hạnh phúc hơn. Nếu thế giới này nhìn từ góc độ gia đình, mọi người đều yêu thương nhau, bảo vệ nhau, sống vì nhau, thì đó là một gia đình viên mãn, và là nơi đáng để chúng ta sống biết bao.

Lạy Mẹ Maria, trong ngày đầu năm mới này, chúng con dâng lên Mẹ những lời cầu xin tha thiết. Xin Mẹ cho thế giới này được hoà bình, thịnh vượng. Xin mẹ cho gia đình chúng con luôn biết yêu thương nhau. Amen. 
Nguồn : giaophanphucuong.org

* Daily Readings: ( Bài đọc Anh ngữ)

https://bible.usccb.org/bible/readings/010124.cfm