
Mọi bí ẩn sẽ được đưa ra ánh sáng
Lc 8,16-18
16 “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng.18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”
Suy niệm:
Hình ảnh ánh sáng và ngọn đèn nói với chúng ta điều gì về nước Chúa? Đèn trong thế giới cổ xưa đóng một vai trò rất quan trọng, giống như ngày nay vậy. Chúng giúp người ta thấy và làm việc trong bóng tối và tránh bị trượt chân. Người Do thái cũng hiểu “ánh sáng” như một khái niệm về vẻ đẹp nội tâm, sự thật, và lòng nhân của Thiên Chúa. “Trong ánh sáng của Người, chúng con được nhìn thấy ánh sáng” (Tv 36,9). “Lời Người là ngọn đèn soi cho con bước” (Tv 119,105).
Ánh sáng của Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi mù quáng của tội lỗi để chúng ta có thể bước đi trong sự thật và ngay chính
Ơn sủng của Chúa không chỉ chiếu soi bóng tối trong cuộc đời chúng ta, mà còn lấp đầy chúng ta với ánh sáng, niềm vui, và bình an trong tâm hồn. Đức Giêsu dùng hình ảnh cái đèn để mô tả cách thức các môn đệ phải sống trong ánh sáng chân lý và tình yêu của Người. Cũng như ánh sáng tự nhiên chiếu soi bóng tối và giúp người ta nhìn thấy, ánh sáng của Đức Kitô cũng soi sáng tâm hồn các tín hữu và giúp chúng ta nhìn thấy thực tại vĩnh cửu của nước Trời. Thật tế, sứ mệnh của chúng ta phải là người mang ánh sángĐức Kitô, để người khác có thể nhìn thấy chân lý Phúc âm và được giải thoát khỏi sự mù quáng của tội lỗi và lừa dối.
Sống trong ánh sáng chân thiện mỹ của Thiên Chúa
Đức Giêsu lưu ý rằng không có gì có thể che giấu. Chúng ta có thể cố gắng che giấu người khác, bản thân, và Thiên Chúa nhiều điều. Sự cám dỗ hấp dẫn đến nỗi che mắt chúng ta không nhìn thấy những hậu quả của những con đường tội lỗi và những thói quen xấu, thậm chí khi chúng ta biết rõ những hậu quả kia là gì. Chúng hấp dẫn đến nỗi chúng ta che giấu người khác và cả Thiên Chúa. Tuy nhiên, Thiên Chúa thông biết và nhìn thấy mọi sự. Người sống trong ánh sáng của Thiên Chúa và tìm kiếm chân lý của Người có sự tự do và niềm vui lớn lao. Những ai lắng nghe Chúa, và lắng nghe tiếng Chúa sẽ lãnh nhận dư dật nơi Người: khôn ngoan, dẫn dắt, bình an, và phúc lành. Bạn có biết niềm vui và tự do của cuộc sống trong ánh sáng Chúa không?
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa hướng dẫn con bằng ánh sáng chân lý cứu độ của Chúa. Xin lấp đầy tâm trí con ánh sáng và chân lý của Chúa, và giải thoát con khỏi sự mù quáng của tội lỗi và lừa dối, để con có thể nhìn thấy những đường lối của Người cách rõ ràng, và hiểu biết ý định của Chúa trong cuộc đời con. Chớ gì con chiếu tỏa ánh sáng và chân lý của Chúa trong lời nói và hành động cho những người xung quanh con.
Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Nguồn: daminhtamhiep.net
* Daily Readings:(Bài đọc Anh ngữ):