
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (1,18-24)
18Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng: “Này ông Giu-se, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Ma-ri-a vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giê-su, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ”. 22Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: 23Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Em-ma-nu-en, nghĩa là “Thiên-Chúa-ở-cùng-chúng-ta”. 24Khi tỉnh giấc, ông Giu-se làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà.
SUY NIỆM
Sau khi giới thiệu gia phả của Chúa Giêsu, thánh Matthêu tiếp tục trình bày về biến cố Chúa Giêsu sinh ra qua việc sứ thần truyền tin cho thánh Giuse.
Khi thấy Đức Maria có thai, thánh Giuse không muốn tố giác để Đức Maria bị ném đá theo luật Môsê, nhưng định âm thầm bỏ đi, dù thật đau lòng. Công chính ở đây có nghĩa là người nhân hậu, không muốn nghĩ xấu và làm hại cho người bạn đời của mình, dù sự kiện xảy ra cho thấy trái hẳn với điều thánh Giuse nghĩ Đức Maria là người tốt.
Sau khi biết được thai nhi là do bởi phép Chúa Thánh Thần, thánh Giuse đã nhanh chóng đón Đức Maria về nhà mình trong hân hoan và bình an. Thánh Giuse đã luôn vâng theo ý Thiên Chúa và phục vụ Ngài đến trọn đời.
Trong đời sống, có những việc xảy ra cho ta hết sức trái với ý ta: một cơn bệnh, một tai nạn, người khác hiểu lầm, bị người vô ơn, bạn bè phản bội… Những lúc ấy, ta được mời gọi nhìn vào gương thánh Giuse: mau mắn nhận ra thánh ý Chúa, để thi hành cách tốt nhất, hầu tìm ra đâu là điều Chúa muốn dạy mình.
Với tấm lòng nhân hậu, thánh Giuse không lên án người khác, không muốn người khác bị hại, đó là tấm gương tốt cho ta trong đời sống chung: không lên án, nhưng biết tìm cách tế nhị để góp ý, cầu nguyện… cho anh chị em mình.
Mỗi Kitô hữu chúng ta cần biết vượt ra khỏi chính mình, khỏi những ích kỷ nhỏ nhen, ghen tuông, đố kỵ thì mới dễ nhận ra và thi hành thánh ý Chúa.
Trong giờ phút này, chúng ta được mời gọi xét lại xem điều gì đang làm tôi buồn bực? Chúa muốn gì nơi tôi qua việc ấy? Trong số những người Chúa cho sống gần tôi, ai là người làm tôi khó chịu nhất? Chúa đang mời gọi tôi điều gì qua người ấy?
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết bỏ đi cái tôi ích kỷ của mình, để sống hài hòa mối tương quan với nhau, hầu làm cho nước Chúa được hiển trị ngay tại trần gian này. Amen.
Nguồn: giaophanphucuong.org
* Daily Readings: ( Bài đọc Anh ngữ)