ANH EM HÃY THA THỨ

Luca (17,1-6)

1Một hơm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! 2Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. 3Anh em hãy đề phòng! Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó.4Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó”.

5Các tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. 6Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em”.

SUY NIỆM

Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Chúng ta đặt lòng tin của mình vào quyền năng Thiên Chúa không chỉ giúp cho chúng ta có sự bình an, can đảm vượt qua những khó khăn thử thách mà còn giúp cho chúng ta thực hiện được những công việc ngoài sức tượng tượng. Điều này đã được Chúa Giêsu nói đến: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em”.

Nơi khác, Tin mừng cũng đã nói đến: Nhờ đức tin mà người mắc bệnh được Chúa chữa lành. Như hình ảnh một người bị bệnh phong: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: ‘Tôi muốn, anh sạch đi’. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh”; hình ảnh của người phụ nữ bị bệnh băng huyết: “Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, không ai có thể chữa được. Bà tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người. Tức khắc, máu ngừng chảy. Đức Giêsu nói với bà: ‘Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy đi bình an’Và nhờ đức tin mà người đã chết được Chúa Giêsu cho sống lại như hình ảnh của con gái ông trưởng hội đường (x. Lc 8,40.49-56).

Quả thật, nhờ đức tin mà chúng ta dám can đảm đón nhận những thử thách, những bắt hại để làm chứng cho Tin mừng. Hình ảnh này được biểu lộ qua đời sống của các thánh. Cụ thể nhất là các thánh tử đạo trên quê hương Việt Nam chúng ta.

Vậy là người Kitô hữu, mỗi ngày sống chúng ta thể hiện đức tin của mình trong mối tương quan với Chúa như thế nào? Khi gặp những khó khăn, khủng hoảng trong đời sống hằng ngày, chúng ta có dám mạnh dạn kêu cầu lên Chúa bằng lời cầu nguyện giống như năm xưa các tông đồ đã xin Chúa: “Thưa thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con” không?

Nguồn: giaophanphucuong.org