
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (21,1-4)
1Lúc ấy, ngước mắt lên nhìn, Đức Giê-su thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2Người cũng thấy một bà goá túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3Người liền nói: “Thầy bảo thật anh em: bà goá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết. 4Quả vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng; còn bà này, thì rút từ cái túng thiếu của mình, mà bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình”.
SUY NIỆM
Hối lộ, tham nhũng, hiện đang là quốc nạn của nhiều nước và cũng là một trong những thảm trạng lớn hiện nay trên thế giới.
Hối lộ luôn đi đôi với tham nhũng: có người cho thì có kẻ nhận. Nhưng nhận hoặc cho trong tham nhũng, hối lộ đều giống nhau: cả hai đều được thúc đẩy bởi một động lực là cho đi để được nhận lại. Óc vụ lợi là giếng mối của mọi thứ bất công và tội ác. Khi quan hệ giữa người và người chỉ còn xây dựng trên sự trục lợi, thì dĩ nhiên, tình người sẽ khô héo và lúc đó tiền bạc, quyền bính, danh vọng sẽ được xem là thước đo của giá trị con người.
Lời Chúa hôm nay mời gọi các Kitô hữu điều chỉnh lại hướng đi. Chúng ta hãy cùng Chúa Giêsu đi vào đền thờ Giêrusalem và nhìn lại quang cảnh dâng cúng đang diễn ra tại đó. Giữa một đám đông mà đa số là những người giàu có đang làm nghĩa vụ dâng cúng, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta nhìn về một bà góa nghèo.
Với số tiền dâng cúng của những người giàu thì hai đồng kẽm của bà góa quả là một con số quá nhỏ bé. Thế mà với cái nhìn thấu suốt của mình, Chúa Giêsu nói rằng bà góa này dâng cúng nhiều hơn ai hết, bởi vì trong khi những người giàu cho phần dư thừa của họ, thì bà góa này cho chính những gì bà cần sống mỗi ngày. Cử chỉ của bà góa là một định nghĩa cụ thể của lòng quảng đại. Quảng đại là cho đi chính bản thân mình. Mẹ Têrêsa Calcutta thường nói: “Yêu thương đích thực là yêu thương đến độ bị tổn thương”.
Chúa Giêsu đề cao cử chỉ của bà góa nghèo, vì bà là hình ảnh của chính Thiên Chúa. Lòng quảng đại của Thiên Chúa không có gì có thể chứa đựng và cũng chẳng có thước đo nào đo lường được. Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng và chờ đợi. Tuy nhiên, Thiên Chúa còn quảng đại hơn thế nữa: Ngài không chỉ ban tặng của cải và ơn huệ, mà còn ban chính Ngài, Ngài đã trở thành con người nghèo nàn đến cư ngụ với chúng ta và nên một với chúng ta. Đó là tận cùng của lòng quảng đại, bởi vì quảng đại ở đây đồng nghĩa với yêu thương.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống thế nào để trở thành nhân chứng của Thiên Chúa tình yêu và hình ảnh sống động của Thiên Chúa quảng đại. Amen.
Nguồn: giaophanphucuong.org
* Daily Readings: