
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (16,13-19)
13Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?”. 14Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ”. 15Đức Giê-su lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. 16Ông Si-môn Phê-rô thưa: “Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống”. 17Đức Giê-su nói với ông: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”.
SUY NIỆM
Có một số lẽ thật nền tảng được dạy cho chúng ta qua đoạn Tin mừng hôm nay. Một trong những sự thật đó là “các thế lực sự dữ của thế giới bên kia” sẽ không bao giờ thắng được Giáo hội. Sự thật đó cho chúng ta nhiều lý do để vui mừng.
Hãy nghĩ đến nhiều tổ chức của con người đã tồn tại qua nhiều thế kỷ. Các chính phủ quyền lực nhất đã đến rồi đi. Nhiều phong trào khác nhau đã đến và đi. Vô số tổ chức đã đến và đi. Nhưng Giáo hội Công giáo vẫn tồn tại và sẽ tồn tại cho đến tận thế. Đó là một trong những lời hứa của Chúa Giêsu mà chúng ta được nghe trong Tin mừng hôm nay.
Giáo hội đã tồn tại không chỉ vì sự lãnh đạo tốt trong suốt những năm qua. Trên thực tế, Giáo hội trải qua nhiều thăng trầm mà nếu chúng ta đọc lại lịch sử, có thể chúng ta ngã lòng. Nhưng chính Giáo hội – Hiền thê sáng ngời của Chúa Kitô – vẫn tồn tại và sẽ tiếp tục tồn tại vì Chúa Giêsu đã bảo đảm điều đó.
Mọi điểm yếu của các thành viên trong Giáo hội thực sự phải là lý do để chúng ta đổi mới và đào sâu đức tin vào chính Giáo hội. Chúa Giêsu không hứa rằng mọi nhà lãnh đạo Giáo hội sẽ là một vị thánh, nhưng Người đã hứa rằng “quyền lực tử thần” sẽ không thắng được Giáo hội.
Nếu chúng ta thấy hoặc có ai đó làm chúng ta ngã lòng, thì hãy hướng mắt về Chúa Giêsu và lời hứa thiêng liêng, thánh thiện của Người. Quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi Giáo hội. Đó là một sự thật đã được chính Chúa chúng ta hứa. Hãy tin vào điều đó và vui mừng trong lẽ thật vinh quang này.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con nhìn xa hơn tội lỗi của người khác, và nhìn thấy Chúa, Chúa của con, đang dẫn dắt mọi người đến ơn cứu độ qua Giáo hội. Con muốn đổi mới đức tin của con vào hồng ân của Giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Amen.
Nguồn: giaophanphucuong.org
* Daily Readings ( Bài đọc Anh ngữ):