Tác giả: Don Schwager
Nguồn: 
www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ

Vậy ai sẽ được vào nước Trời?

Mt 7, 21.24-27

21 “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: “Lạy Chúa! lạy Chúa! ” là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

Suy niệm:

Sự an toàn tốt nhất chống lại tai họa và sự phá hủy là gì? Trong thế giới cổ xưa, một thành phố kiên cố, một pháo đài vững chắc, và một căn nhà bảo đảm được xây trên đá cứng, bởi vì chúng có thể chịu đựng những sức mạnh của thiên nhiên và cả kẻ thù. Ngôn sứ Isaia nói về Thiên Chúa như “tảng đá bất diệt” (Is 26,4). Người là đá tảng của sự trú ẩn và giải thoát (Tv 18,2) và đá tảng trong đó không có sự sai lầm (Tv 92,15). Kinh thánh cảnh báo rằng sự phá hủy chắc chắn sẽ đến với những ai đặt sự an toàn của mình trong điều gì khác ngoài Thiên Chúa và vương quốc của Người. Các dụ ngôn của Ðức Giêsu mời gọi chúng ta trói buộc cuộc đời mình vào vương quốc sẽ đến của Người, hay đối diện với những hệ quả của sự thiếu chuẩn bị khi ngày thử thách và phá hủy chắc chắn sẽ đến.

Nền tảng duy nhất có thể gìn giữ chúng ta an toàn

Khi Ðức Giêsu kể câu chuyện những người xây nhà, dường như Ngài đã nghĩ tới câu ngạn ngữ: Cuồng phong thổi qua, ác nhân đâu còn nữa, nhưng người ngay chính vẫn bền vững ngàn năm (Cn 10,25). Đâu là ý nghĩa của câu chuyện dành cho chúng ta? Thứ nền tảng mà chúng ta xây dựng cuộc đời mình trên đó sẽ xác định được chúng ta có thể tồn tại sau cơn giông bão chắc chắn sẽ tới hay không. Những người xây cất thường đặt nền móng của mình khi những điều kiện về thời tiết và đất đai tốt nhất. Nó đòi hỏi sự tiên liệu để biết thế nào cho nền móng đứng vững trước những điều kiện bất lợi xảy đến. Xây nhà trên đồng ruộng, cũng giống như một lòng sông khô cạn, chắc chắn sẽ đưa đến tai họa! Ðức Giêsu mở đầu câu chuyện với lời cảnh báo: Chúng ta có thể lừa dối con người, nhưng chúng ta không thể lừa dối Thiên Chúa. Người thấy rõ lòng người với mọi ý định, ước muốn, và chọn lựa (Tv 139,2).

Chỉ có một cách duy nhất mà tính thành thật của một người được minh chứng, đó là sự thực hành của họ. Những lời nói hoa mỹ không bao giờ có thể thay thế được những việc làm tốt đẹp. Bản tính của chúng ta được tỏ hiện qua những chọn lựa chúng ta làm, đặc biệt khi chúng ta chọn lựa giữa những điều đúng và sai, tốt và xấu. Bạn có gian lận trong kỳ thi hay trong việc đóng thuế, đặc biệt khi nó đòi bạn phải trả giá không? Bạn có nói láo, hay che giấu, khi việc phơi bày sự thật sẽ làm cho bạn thiệt thòi hay xấu hổ không? Một người chân thật thì thật thà và đáng tin cậy trước Thiên Chúa, với tha nhân, và với bản thân. Lời nói của người như thế thì rất đáng tin cậy.

Đức Kitô là đá tảng duy nhất có thể cứu chúng ta

Điều gì có thể gìn giữ chúng ta khỏi sự giả trá và tại họa thiêng liêng? Nếu chúng ta lấy Chúa Giêsu và lời của Người làm đá tảng và nền móng cho cuộc đời mình, thì không có gì có thể lay động chúng ta khỏi sự hiện diện và sự bảo vệ của Thiên Chúa. Chúa Giêsu và lời của Người có phải là nền móng chắc chắn cho cuộc đời bạn không?

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ðá tảng duy nhất có thể gìn giữ chúng con khi các thử thách và tai họa đe dọa chúng con. Xin ban cho con sự khôn ngoan, tầm nhìn xa, và sức mạnh ý chí cần thiết để con thực hiện những gì đúng và tốt và loại bỏ những gì sai và trái với ý Chúa. Xin cho con thành người thực hiện lời Chúa chớ không chỉ nghe suông.

Nguồn: daminhtamhiep.net

* Daily Readings:

https://bible.usccb.org/bible/readings/120524.cfm