Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Tất cả đến cùng Đức Giêsu để chạm vào Người
Mc 3,7-12
7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê,8 từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm.9Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.10 Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến ai ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì sấp mình dưới chân Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa! “12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
Suy niệm:
Có điều gì lôi kéo bạn lại không cho bạn dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa mà không sợ hãi hay hạn chế không? Ðức Giêsu ban sự tự do cho mọi người tìm kiếm Người. Ðức Giêsu đi đến đâu, dân chúng đều đến với Người bởi vì họ đã nghe được tất cả những việc làm và phép lạ kỳ diệu Người đã làm. Họ khao khát Thiên Chúa và ao ước cho mình được chữa lành khỏi những đau khổ buồn phiền. Trong niềm tin họ đến cùng Ðức Giêsu để được đụng vào Người. Khi họ làm như thế, quyền năng xuất ra từ Ðức Giêsu và họ được chữa lành. Bạn có tìm cách đặt sự hiện diện của Đức Giêsu vào cuộc đời mình để Người đụng chạm và chữa lành bạn không?
Đến gần Đức Giêsu với niềm tin kiên vững thì Người sẽ đáp lại
Thánh Augustine thành Hippo nói rằng:
Chính bởi đức tin mà chúng ta đụng chạm Đức Giêsu. Đụng chạm Người bằng đức tin thì tốt hơn là đụng chạm hay sờ mó Người với đôi tay thuần túy mà không có đức tin. Chẳng có gì đáng kể nếu chỉ đụng chạm Người bằng tay chân. Ngay cả những kẻ chống đối Người cũng xác tín chạm vào Người khi họ bắt Người, trói Người, và đóng đinh Người, nhưng bởi vì sự đụng chạm với động cơ xấu xa mà họ đã hoàn toàn đánh mất những gì họ đang giữ chặt. Ôi Giáo hội hoàn vũ! Chính bởi việc đụng chạm Người cách thành tâm mà “đức tin của ngươi đã chữa lành ngươi toàn vẹn” (Is 1,10-18; Mt 9,22; Mc 5,34; Mc 10,52; Lc 8,48; Ga 20,29), (Trích từ các bài giảng về Phục sinh 148).
Chúa Giêsu có uy quyền để chữa lành, phục hồi, và làm cho chúng ta nên mới
Tại sao Đức Giêsu làm vô số các dấu lạ điềm thiêng trong suốt thời gian sứ vụ dương thế của Người? Cyril thành Alexandria (376-444 AD) đã viết rằng các dấu lạ điềm thiêng này chứng tỏ rằng Đức Giêsu đích thật là Thiên Chúa – là Ngôi Lời hằng hữu, Đấng đã trở thành người phàm vì phần rỗi chúng ta:
Đức Giêsu đã làm vô số các dấu lạ điềm thiêng, khiển trách ma quỷ, giải thoát cho những ai đến với Người khỏi các chứng bệnh nan y và bày tỏ quyền năng tuyệt đối của Người. Người thực hiện những điều này để cả người Do thái, những người chạy đến với Người, và những ai từ đất nước Hy lạp có thể nhận biết rằng Đức Kitô không phải là một trong những con người bình thường trong loài người chúng ta, nhưng trái lại chính là Thiên Chúa. Người tôn vinh các môn đệ được tuyển chọn này với phẩm vị của chức tông đồ. Người là Ngôi Lời đã tạo dựng con người nhưng đã không giữ lại vinh quang cho chính mình. “Vì uy lực xuất ra từ Người đã chữa lành tất cả”. Đức Kitô không mượn sức mạnh từ người khác, nhừng từ chính bản tính Thiên Chúa của mình, mặc dù Người đã mặc lấy xác phàm, Người chữa lành mọi người, bằng sự thể hiện quyền năng trên các bệnh tật (Chú giải Tin mừng Luca, Bài giảng 25).
Tại sao ma quỷ run sợ trước sự hiện diện của Đức Giêsu (Mc 3,11)? Chúng đã nhận ra rằng quyền năng và uy quyền của Người đến từ trời chứ không phải từ trái đất. Nhưng khi chúng tuyên xưng Đức Kitô và run sợ trước sự hiện diện của Người, chúng vẫn không đáp trả bằng tình yêu.
Đón nhận lời Chúa với niềm tin kiên vững, niềm hy vọng vững chắc, và lòng yêu mến tha thiết
Khi bạn nghe lời Chúa và suy gẫm tất cả những gì Ðức Giêsu đã làm, bạn phản ứng ra sao? Với sự thờ ơ, lưỡng lự, hay hoài nghi, hay với lòng tin kiên vững và sự sẵn sàng vâng phục? Hãy cầu xin Chúa Giêsu lôi kéo bạn đến với Người với việc gia tăng niềm tin, tình yêu nóng bỏng, và sự háo hức sẵn sàng thi hành ý muốn của Người.
Lạy Đức Giêsu Kitô, Chúa là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu độ trần gian. Xin đốt lên trong lòng con một tình yêu nóng cháy dành cho Chúa và với một đức tin kiên vững vào quyền năng cứu chữa của Chúa. Xin giải thoát con khỏi tất cả những gì ngăn cản con đến gần Chúa.
Nguồn: daminhtamhiep.net
* Daily Readings: