Tác giả: Don Schwager
Nguồn: www.dailyscripture.net
Lm. Phaolô Vũ Đức Thành, SDD. chuyển ngữ
Người mù được chữa lành và thấy mọi sự rõ ràng
Mc 8, 22-26
22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta.23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không? “24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.”25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự.26 Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”
Suy niệm:
Điều gì tệ hại hơn cả sự mù về thể lý? Chắc hẳn đó là sự mù quáng của tâm trí do tội lỗi, bất tín, và sự khước từ ngông cuồng ánh sáng và sự thật của Thiên Chúa. Đức Giêsu đến để giải thoát con người khỏi bóng tối mù quáng của tội lỗi, sự lừa dối, và những gian trá của Satan và Người ban cho họ sự sống mới sung mãn và tự do bước đi trong đường lối yêu thương, chân thật, và thánh thiện của Người. Đức Giêsu đi đến đâu, Người tuyên bố vương quốc của Thiên Chúa, và nhiều người đến lắng nghe, và đụng chạm tới quyền năng đến từ Người để chữa lành và phục hồi con người trở lại với sự trọn vẹn của sự sống.
Hồng ân đức tin xua đuổi bóng tối tội lỗi và sự vô tín
Khi Đức Giêsu đến Bethsaida, làng chài của Anrê, Phêrô, Giacôbê, và Gioan, một người mù được vài người bạn đưa đến với Đức Giêsu. Không có sự trợ giúp của họ, anh không thể tìm thấy Đấng có thể phục hồi đôi mắt của anh và làm cho anh nên lành mạnh hoàn toàn. Đức Giêsu hiểu được những sợ hãi và hy vọng của người mù này và các bạn của anh nài nỉ Người chạm đến người mù để anh có thể được phục hồi. Trong một cách thức đặc biệt, người mù cảm nhận được sức mạnh của sự đụng chạm này.
Tại sao Đức Giêsu dẫn người mù đi xa khỏi làng (Mc 8,23)? Đức Giêsu thật sự muốn đưa anh ra khỏi sự sao lãng của những người tò mò và những người nghi ngờ vô tín. Qua các câu chuyện Tin mừng của thánh sử Matthew và Luca, chúng ta biết được rằng Đức Giêsu đã nặng lời khiển trách dân chúng ở Bethsaida:
“Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaiđa! vì nếu tại Tyrô và Siđon đã xảy ra những phép lạ thực hiện nơi các ngươi, thì từ lâu, những nơi đó đã mặc áo vải thô và ngồi trên tro bụi mà sám hối. Cho nên trong ngày thẩm phán, Tyrô và Siđon sẽ được nhiêu dung hơn các ngươi… Ngươi sẽ phải hạ thấp xuống tới địa ngục” (Lc 10,13; Mt 11,21).
Đức Giêsu đồng hóa sự yếu đuối của chúng ta và củng cố đức tin của chúng ta
Đức Giêsu bày tỏ sự quan tâm trong việc đưa người mù đến một nơi xa khuất những người nghi ngờ và soi mói, những người có thể lung lạc niềm tin của anh và sự tin tưởng vào Đức Giêsu. Và Đức Giêsu đã làm một điều hết sức ấn tượng và bất ngờ. Macco nói rằng Đức Giêsu “bôi nước miếng trên mắt anh, và đặt tay trên anh” (Mc 8,23). Về mặt thể lý, Đức Giêsu đã đồng hóa với tình trạng bất trị của người mù, vừa bày tỏ sự trắc ẩn cá vị của Người đối với anh và cũng khơi dậy lòng tin nơi anh. Đức Giêsu bèn hỏi người mù “Anh có thấy gì không?” Người mù bắt đầu nhận ra rằng giờ đây anh có thể nhìn thấy một chút – nhưng chỉ thấy lờ mờ. Rồi Đức Giêsu đặt tay trên anh lần thứ hai để củng cố niềm tin của anh để anh có thể được chữa lành hoàn toàn. Máccô kể lại việc chữa lành ấn tượng này cho người mù trong ba thành ngữ ngắn gọn: Anh mù trông thấy, khỏi hẳn, và thấy tỏ tường mọi sự. Mắt anh được phục hồi theo những giai đoạn mà anh đáp trả bằng đức tin trước sự đụng chạm và lời nói chữa lành của Đức Giêsu.
Đức Giêsu ban cho chúng ta “đôi mắt đức tin” để nhận ra chân lý của lời Người
Thánh Giêrom, một học giả Kinh thánh và là giáo phụ của Giáo hội thời sơ khai (347-420 AD), giải thích ý nghĩa thiêng liêng của việc chữa lành này không chỉ cho người mù mà còn cho chúng ta như sau:
“Đức Kitô đặt tay trên mắt anh ta để anh có thể nhìn thấy mọi sự rõ ràng, nhờ qua những vật hữu hình anh có thể hiểu được những điều vô hình, mà mắt anh không nhìn thấy, tức là sau khi bức màn tội lỗi bị cất khỏi, anh ta có thể nhìn thấy rõ ràng tình trạng linh hồn của mình với đôi mắt tâm hồn thanh sạch”.
Tính kiêu ngạo tội lỗi và sự khước từ sám hối về việc làm sai trái rất dễ đưa tới sự lừa dối và mù quáng thiêng liêng, sẽ cướp khỏi người ta niềm tin và sự trông cậy vào ơn tha thứ thương xót và chữa lành của Thiên Chúa. Đức Giêsu là ánh sáng đích thật sẽ mở đôi mắt và lòng chúng ta trước chân lý của lời Người và trước sức mạnh tình yêu của Người để chữa lành, phục hồi, và làm cho chúng ta nên lành mạnh.
Cất khỏi các điểm tối che khuất cái nhìn về Chúa và sức mạnh vương quốc của Người
Có bất kỳ điểm tối nào trong cuộc đời bạn làm bạn không nhìn thấy Chúa Giêsu và vương quốc công chính, bình an, và niềm vui của Người trong Chúa Thánh Thần không? Hãy cầu xin Chúa Giêsu gia tăng lòng tin và sự tín thác của bạn nơi Người để bạn có thể nhận ra tiếng của Người rõ ràng hơn khi bạn lắng nghe lời Người và để Người biến đổi bạn dần dần ngang qua tác động ơn sủng của Chúa Thánh Thần, Đấng đang ở trong bạn.
Lạy Chúa Giêsu, xin mở mắt con trước sự mặc khải của sự hiện diện chữa lành và lời cứu độ của Chúa. Xin Chúa giúp con bước đi theo chân lý của Chúa, và theo sức mạnh tình yêu của Chúa để không vấp chân vào trong bóng tối tội lỗi và vô tín. Xin dùng con để giúp đỡ người khác tìm thấy ánh sáng chữa lành và sự hiện diện cứu độ của Chúa nữa.
Nguồn: daminhtamhiep.net
* Daily Readings: